Khi mới bắt đầu kinh doanh với số vốn ít ỏi 3 triệu đồng lúc đấy Chuyên còn đang làm công nhân, lương thấp. Lại vừa sinh bé thứ hai bé được sáu tháng, đi làm làm được một tháng tình cảnh thiếu thốn hụt trước hụt sau, con thơ bơ vơ khóc khát sữa khiến tâm tư của Chuyên trĩu nặng.
Lúc đó, Chuyên chỉ ước sao có một công việc nào mà kiếm ít tiền hơn số lượng hiện tại cũng được, miễn chăm sóc được con, gần con hàng ngày. May mắn trong 1 lần lướt Facebook Chuyên nhìn thấy 1 bài đăng tuyển tìm đại lý kinh doanh online mỹ phẩm, không giới hạn thời gian mà thu nhập tốt, số vốn cũng không cần nhiều.
Vậy nên Chuyên quyết định vừa đi làm và vừa kinh doanh online, làm thử xem có được không, nếu không được thì cũng không mất mát gì. Bán hàng được sáu tháng Chuyên bắt đầu nghỉ làm vì khi ấy Chuyên có một lượng khách khá là ổn định và mức thu nhập từ bán hàng online còn nhiều hơn cả mức lương hiện tại mà lại có thời gian chăm con.
May mắn của Chuyên có lẽ là một phát ăn ngay tìm được sản phẩm tốt để làm, chứ không gian truân vất vả như nhiều chị em bán online khác phải đổi đi đổi lại mới tìm được sản phẩm thích hợp. Chính vì lẽ đó mà chồng và bố mẹ Chuyên rất ủng hộ con đường kinh doanh này cùng cô.
Chuyên luôn nghĩ kinh doanh là phải liều, đừng chần chừ lâu nếu không thì người khác sẽ thuê bạn để xây ước mơ của họ. Vậy nên khi quyết định bán hàng online mỹ phẩm Chuyên đã tìm hiểu rất kỹ, từ việc mua dùng thử, cho đến cặn kẽ về công ty, nguyên liệu. Với các đối tác làm việc với mình cô đều đến tận nơi nói chuyện giao lưu.
Lúc đó da tôi rất xấu tôi đã tìm đến em Trần Thị Nguyệt Nga và được em tư vấn bộ sản phẩm dưỡng da xe khít lỗ chân lông dưỡng trắng. Tôi đã dùng thử được hơn một tháng cảm nhận thấy da tôi thay đổi rất nhiều đẹp lên mềm mịn da không còn bị khô nữa. Tôi quyết định kinh doanh dòng sản phẩm này .
Ban đầu tôi nghĩ tôi nhập 3 triệu tiền hàng về nếu không bán hết tôi để dùng vì đằng nào tôi cũng dùng nhưng khi tôi giới thiệu sản phẩm đến người quen bạn bè mời mọi người dùng thử thì được mọi người phản hồi rất tích cực về sản phẩm. Đó chính là động lực khiến tôi mạnh dạn nhập nhiều hàng hơn. Từ nghề tay trái tôi đã có được mức thu nhập ổn định khoảng 20 triệu một tháng phụ giúp thêm được chồng về kinh tế chăm lo cho gia đình và con cái.
Hiện tại tôi là đồng tổng phân phối mỹ phẩm Mother & Care có một số lượng khách sỉ và lẻ khá ổn định. Tôi muốn nhắn nhủ với những ai còn lưỡng lự thì hãy nên hành động để thử vận may chứ không phải là tâm niệm rằng bán hàng là phải có duyên mới bán được, ban đầu tôi cũng suy nghĩ như vậy nhưng sau khi tôi tham gia bán hàng tôi mới biết duyên chỉ là một phần nhưng chưa đủ.
Ai bảo mẹ bỉm sữa trông con không kiếm được tiền hãy gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu bạn và bắt đầu chủ động kinh doanh làm chủ cuộc sống. Nếu bản thân chúng ta không thử làm sao biết năng lực thật sự của mình sẽ làm được tới đâu. Với số tiền ít ỏi 1 triệu ăn chưa no đã lo hết thì việc đầu tư vào kinh doanh là hoàn toàn xứng đáng.
Thành công chỉ đến với người chăm chỉ cố gắng và kiên trì. Cố gắng là để khi nhìn thấy thứ mình thích không cần lo lắng đến ví tiền của mình, càng không cần phải nhìn xem sắc mặt của người khác. Cố gắng là để mình độc lập hơn. Chỉ khi bạn có kinh tế độc lập, thì mới có nhân cách độc lập. Chỉ khi bạn có cuộc sống độc lập, bạn mới có suy nghĩ độc lập.
Thanh Nga