Những ngày qua, thông tin Lý Nhã Kỳ không tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa mà dành 100 triệu để tặng chị Nguyễn Thùy Dung - một nạn nhân của nạn bạo hành gia đình ở Hà Nội và chị Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ từ chối trị ung thư để con chào đời ở Hà Tĩnh... mỗi gia đình 50 triệu đồng, đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng.”
Trong giới người nổi tiếng, tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa để thể hiện đẳng cấp, độ giàu có là điều vẫn thường xảy ra. Đôi khi, nó giống như cuộc đua vô hình giữa họ. Vậy nên, hành động này của Lý Nhã Kỳ đã nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Trước hành động đẹp này của chị, phóng viên báo Người đưa tin mong muốn có cuộc gặp gỡ để được biết nhiều hơn về người đẹp chăm chỉ làm thiện nguyện bậc nhất làng giải trí Việt. Tuy nhiên, thật bất ngờ vì chị khá e dè khi nhận được đề xuất của chúng tôi. Mặc dù, chị là một trong những mỹ nhân làng giải trí đặc biệt chăm chỉ làm thiện nguyện. Hoạt động thiện nguyện của chị luôn mang đến những giá trị thiết thực cho những người dân khó khăn ở các địa bàn xa xôi của tổ quốc. Thế nhưng, chị lại không muốn nói nhiều về nó.
Dù đã trao đổi rất nhiều, nhưng chị vẫn suy nghĩ rất lâu mới dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện với lời nhắn nhủ, “chị không nói gì nhiều đâu nhé, vì thiện nguyện là cái tâm, tấm chân tình của người làm”.
Nếu đâu đó người ta còn nhìn thấy các người đẹp tìm đến hoạt động thiện nguyện để đánh bóng tên tuổi, lấy lại hình ảnh sau scandal thì điều Lý Nhã Kỳ đang làm là rất đáng quý. Chị thực sự là một nhân cách đẹp đang để học tập.
Bất cứ ai gặp Lý Nhã Kỳ hẳn sẽ rất bất ngờ khi chị thân thiện và cởi mở chứ không sang chảnh, kênh kiệu như nhiều lời đồn đoán. Ở chị, nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi, ánh mắt chia sẻ luôn được gửi đi khiến người đối