Lũ lớn ở Quảng Ngãi: Sạt lở, chia cắt, tan hoang… dân bàng hoàng

Lũ lớn ở Quảng Ngãi: Sạt lở, chia cắt, tan hoang… dân bàng hoàng

Thứ 2, 06/11/2017 | 22:32
0
Trận lũ lịch sử khiến nhiều nhà cửa, hoa màu, tài sản của người dân tỉnh Quảng Ngãi chìm trong biển nước. Không những vậy, mưa lũ gây sạt lở còn cuốn trôi 4 nhà dân về phía biển.

Theo báo Tuổi Trẻ, đến chiều 6/11, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều nơi bị chia cắt, cô lập. Tại thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, lũ trên sông đã rút bớt.

Thế nhưng, nhiều nhà dân vẫn còn ngập sâu, đặc biệt 120 hộ trong thôn vẫn bị chia cắt với bên ngoài. Tuyến giao thông của thôn nối với xã đã bị ngập sâu nhiều đoạn, người dân muốn đi lại, phải dùng ghe thúng.

Ông Tô Văn Nở sống ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông cho biết, chưa bao giờ người dân thấy trận lũ nào lớn như thế. Lũ lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Nhà cao thì nước ngập hơn nửa nhà, nhà nào thấp, ngập gần tới nóc.

Xã hội - Lũ lớn ở Quảng Ngãi: Sạt lở, chia cắt, tan hoang… dân bàng hoàng

Khu dân cư ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông đến chiều 6/11 vẫn còn bị chia cắt với bên ngoài (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Thông tin với báo Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, ông Bùi Thanh Vũ cho biết, hiện 120 hộ dân ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông bị chia cắt với bên ngoài bởi nước vẫn còn ngập sâu. Trong 2 ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động mì gói, nước uống để hỗ trợ cho người dân.

Xóm Nhất Đông, thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn có 28 hộ, với trên 100 khẩu, hiện vẫn còn bị cô lập với bên ngoài. Ông Đặng Tấn Hạnh, xóm Nhất Đông, thôn Tân Phước cho biết, xóm Nhất Đông do nằm cạnh sông Trà Bồng nên thường xuyên bị ngập mỗi khi lũ lên. Tuy nhiên, trận lũ đêm ngày 5/11 quá lớn, thậm chí còn lớn hơn cả trận lũ năm 1999.

Xã hội - Lũ lớn ở Quảng Ngãi: Sạt lở, chia cắt, tan hoang… dân bàng hoàng (Hình 2).

 

Xã hội - Lũ lớn ở Quảng Ngãi: Sạt lở, chia cắt, tan hoang… dân bàng hoàng (Hình 3).

Nhiều hoa màu bị lũ dữ nhấn chìm, thiệt hại hoàn toàn (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho báo Quảng Ngãi biết, trận lũ hôm 5/11 được xem là trận lớn nhất trong lịch sử ở huyện Bình Sơn. Toàn huyện có trên 25.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, gần 50 nhà bị tốc mái, sập hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, ước tính thiệt hại ban đầu do lũ gây ra trên địa bàn huyện là trên 550 tỷ đồng.

Theo báo VnExpress, cùng ngày, tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều nơi bị nước ngập sâu, chia cắt. Để đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản, chính quyền đã huy động các lực lượng công an, dân quân chốt chặn không cho người dân qua lại tại các nơi nguy hiểm.

Báo Quảng Ngãi đưa tin, ảnh hưởng của mưa lớn khiến mực nước sông Giang, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh dâng cao khiến cho 39 hộ dân ở khu vực thôn Đông Hòa bị chia cắt, nhiều nhà dân ngập sâu. UBND xã Tịnh Giang đã nhanh chóng huy động lực lượng di dời các hộ dân đến nơi an toàn, trong đó huy động canô vận chuyển một hộ đi cấp cứu kịp thời.

Đến chiều cùng ngày, mực nước sông Trà Câu xuống chậm, vẫn còn 397 căn nhà của nhân dân bị ngập nước. Nhiều khu vực dân cư vẫn còn bị chia cắt do nước lũ. Mưa lũ và gió mạnh đã làm tốc mái, đổ sập 3 căn nhà, gây hư hại các công trình giao thông và thủy lợi với ước tính thiệt hại trên 11 tỷ đồng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Bà Huỳnh Thị Đây, hộ dân bị sạt lở nhà cửa bàng hoàng kể lại: “Trong lúc đang ngủ, mọi người nghe tiếng động mạnh, căn nhà bị rung lắc. Chưa kịp định thần, cả gia đình hoảng hốt chạy thoát thân thì phần nhà bếp rộng hơn 30m² đổ ào xuống dòng nước lũ rồi bị cuốn trôi về phía biển”.

Xã hội - Lũ lớn ở Quảng Ngãi: Sạt lở, chia cắt, tan hoang… dân bàng hoàng (Hình 4).

 

Xã hội - Lũ lớn ở Quảng Ngãi: Sạt lở, chia cắt, tan hoang… dân bàng hoàng (Hình 5).

Người dân bàng hoàng nhìn ngôi nhà trôi về phía biển (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Ghi nhận tại hiện trường, sóng biển đã nhấn chìm 4 căn nhà, diện tích rừng phòng hộ, rừng dương đã trôi ra biển và đường cống thoát nước tại tuyến bờ đông sông Kinh đi Cửa Đại bị sạt lở. Một số nhà dân như nằm bên bờ vực, bên dưới là dòng nước lũ chảy xiết tiếp tục gây sạt lở.

Trao đổi với PV báo Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, ông Võ Quang cho hay, dòng chảy thay đổi, tại khu vực Cửa Đại giữa xã Nghĩa An và xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đã gây ra sạt lở bờ biển với chiều dài 300m và lấn sâu vào đất liền hơn 200m, trong đó thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê bị sạt lở cách khu dân cư 50m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa của 20 hộ, với 50 khẩu.

Sóng biển đã nhấn chìm 4 nhà và đang đe dọa các ngôi nhà khác lân cận, đồng thời xói lở trôi ra biển hơn 3ha rừng phòng hộ và 20m đường cống thoát nước tại tuyến bờ đông sông Kinh đi Cửa Đại bị sạt lở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo TP.Quảng Ngãi đã tiếp cận hiện trường, khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi khu vực bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Công điện của Thủ tướng: Tập trung khắc phục hậu quả bão và ứng phó khẩn cấp mưa lũ

Chủ nhật, 05/11/2017 | 18:57
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Báo động mức độ nguy hiểm của các hồ chứa trước tình hình mưa lũ sau bão số 12

Chủ nhật, 05/11/2017 | 18:09
Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường cho hay, chưa bao giờ trong nhiều năm nay vấn đề vận hành liên hồ chứa lại nguy cấp như hiện tại.

Bão số 12 gây ngập nặng, nguy cơ lũ quét và đã có thương vong

Thứ 7, 04/11/2017 | 12:22
Đến trưa 4/11, bão số 12 đã khiến nhiều tỉnh có mưa lớn gây ngập nặng. Đặc biệt, nhiều địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.