Khi cựu Đại sứ Pháp làm phim tài liệu về Hà Nội

Khi cựu Đại sứ Pháp làm phim tài liệu về Hà Nội

Hoàng Thanh Xuân
Thứ 7, 07/10/2017 | 08:47
0
Như bao cuộc ra mắt phim khác, thông điệp của một bộ phim về Hà Nội không gì khác là tình yêu của tác giả, cựu Đại sứ Jean-Noel Poirier, về mảnh đất này. Nhưng Đại sứ làm phim, chắc hẳn sẽ khác và tình yêu của ông theo đó cũng gây ít nhiều tò mò.

 

Xi nhan Trái Phải - Khi cựu Đại sứ Pháp làm phim tài liệu về Hà Nội

Cựu Đại sứ Jean-Noel Poirier đồng thời viết kịch bản, đạo diễn, đọc lời bình và dẫn dắt phim.

Giữ trong mình sự tò mò đó, tôi đến dự buổi ra mắt bộ phim Mon Hanoi (Hà Nội của tôi). 

Bộ phim bắt đầu khá dễ chịu, theo cách nhìn của một người nước ngoài ấn tượng về Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung: Những người phụ nữ. 

“Đôi khi tôi nói đùa rằng, ở Việt Nam, phụ nữ làm tất cả, còn nam giới làm phần còn lại. Họ tràn đầy năng lượng, có đầu óc tổ chức, quyến rũ, đó là chưa kể đến sự tốt bụng và khiếu hài hước”, lời bình phim được chính ông Jean-Noel Poirier viết và đọc, bằng tiếng Việt và tiếng Pháp đan xen.

Phần mở bài này nhận được nhiều tiếng cười tán đồng. 

Rồi phim tiếp tục với những góc khác của Hà Nội, về ẩm thực, kiến trúc đô thị, giao thông, môi trường... và những phần này, công bằng mà nói, không được dễ chịu cho lắm. 

Bằng con mắt quan sát và khả năng thể hiện của một nhà ngoại giao, bộ phim tài liệu dần phác họa một Hà Nội thân quen mà khác lạ. 

Hà Nội thân quen bởi những hình ảnh ta vẫn thấy hàng ngày, những chùm dây diện giăng mắc, những trận tắc đường, những chiếc chuồng cọp đua ra không trung. Nhưng chính những hình ảnh đó lại lạ lẫm một cách lập dị dưới góc máy của một người nước ngoài. Hà Nội thật khác. 

Hà Nội trong phim với tôi vừa lạ vừa quen, có lẽ  giống như Hà Nội ngoài đời thực vừa quen vừa lạ với ngài cựu Đại sứ. 

Khi trên màn hình khung cảnh lướt qua những chi tiết kiến trúc của một công trình còn lại từ thời Pháp hay dừng lại ở một công trình đang được xây dựng, tôi biết rằng tôi gặp ông tại một điểm chung: Hà Nội tự tái tạo mỗi ngày. 

Sau khi bật cười gượng gạo về cú sốc giao thông được đề cập trong phim hay nhăn mày về màn khói bụi che khuất đường chân trời, tôi nhận thấy mình đang có chung với ông một sự hy vọng: 

"Tôi tin rằng những người ra quyết sách của Hà Nội

sẽ tìm được sự cân bằng thích đáng giữa xây dựng và phá bỏ,

Hà Nội sẽ có trách nhiệm tập thể

để không trở thành một thủ đô Châu Á đánh mất tâm hồn và

sự cuốn hút của mình

trên con đường hiện đại hoá".

Bộ phim “Hà Nội của tôi” sẽ được chiếu chính thức trên VTV1 vào 20h45, ngày 8/10, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017).

Chuyện chưa kể của cựu Đại Sứ Pháp tại Việt Nam

Thứ 5, 30/06/2016 | 11:35
"Có một câu hỏi cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào lý giải được, tại sao một đất nước bị ghi dấu nhiều cuộc chiến tranh mà lại sản sinh ra nhiều phụ nữ tuyệt vời như vậy?", ông đặt câu hỏi.

Cựu đại sứ Pháp viết hồi ký về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:15
“Bài La Marseillaise của Tướng Giáp”, đó là tựa cuốn hồi ký của ông Claude Blanchemaison về thời kỳ ông làm đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, từ 1989 đến 1995. Cuốn sách ra mắt bạn đọc ngày 10/10 vừa qua.
Cùng tác giả

Đời Kiều

Thứ 3, 23/02/2021 | 09:54
Tôi không biết so với tuổi đời của ĐS&PL thì tuổi của Đời Kiều có được một nửa hay không, chỉ biết rằng đó là một group của những “kiều bào” ĐS&PL.

Cát-xê tình nghĩa và Phú Quang

Thứ 5, 04/01/2018 | 07:11
Mấy hôm nay Phú Quang làm khán giả buồn. Nỗi buồn mang tên cát-xê tình nghĩa.

Hỗn chat với nhà tục học

Thứ 5, 30/11/2017 | 08:00
Cuốn Hỗn luận - Vẻ đẹp của yêu tinh của Đỗ Anh Vũ đang tạo một làn sóng trong giới nghiên cứu ngôn ngữ và công chúng bởi sự độc đáo của nó. Anh chọn luận những đề tài không ai luận và có lẽ vì thế, người ta gán cho anh danh xưng “nhà tục học”.

Hoa hậu Đại Dương: Công lớn thuộc về... Ban giám khảo

Thứ 2, 30/10/2017 | 14:54
Giá trị lớn nhất của một cuộc thi hoa hậu không phải truyền cảm hứng sao? Cuộc thi Hoa hậu Đại Dương đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

Bất ngờ về cuốn tự truyện của Sơn Tùng M-TP

Thứ 5, 19/10/2017 | 07:40
Đây là cuốn sách tôi mất nhiều thời gian nhất để đi đến quyết định rút ví.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Ta có nên hoài niệm về quá khứ?...

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.