Sau tháng Tám đen đủi và vô duyên, Harry Kean đã trở lại mạnh mẽ với phong độ ghi bàn ấn tượng trong tháng Chín. Mới đây nhất, tiền đạo người Anh vừa tỏa sáng với 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước đối thủ khó chịu Everton vào thứ Bảy vừa qua.
Với 2 bàn thắng ghi được trong trận đấu này, Harry Kean đã có 101 bàn thắng cho Tottenham sau 169 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh khi chỉ vừa bước qua tuổi 24. HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đã ca ngợi Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa giải trước và so sánh ngôi sao này với cựu đồng đội của ông, cũng là tiền đạo huyền thoại "Vua sư tử" Gabriel Batistuta.
Đối với Pochettino, Batistuta là một sát thủ siêu hạng với tính cách mạnh mẽ, những cú sút mạnh như búa bổ và sự chuyên nghiệp tuyệt vời.
Pochettino cũng thấy những hình ảnh tương tự ở Harry Kean: "Kean cũng là một sát thủ như Gabriel. Hãy nhìn vào những bàn thắng cậu ấy ghi được những năm qua. Nó đều ở đẳng cấp rất cao với những kỹ năng rất giống với Batistuta. Có thể hiện tại, Kean vẫn còn phải học hỏi và vẫn chưa thể bằng được "Vua sư tử" nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ và vẫn còn có thể tốt hơn nữa.
Có thể có sự khác biệt trong tính cách, nhưng tôi cho rằng Kean đã tiệm cận với trình độ của Batistuta".
Batistuta đã nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Argentina suốt một thời gian dài và kỷ lục của ông chỉ vừa bị Messi phá vỡ vào năm ngoái. Vào những năm 1990, Batistuta từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ với sức mạnh phi thường cùng những cú nã đại bác bằng chân phải không thể cản phá. Trong suốt sự nghiệp, cựu chân sút có biệt danh "Batigol" ghi 296 bàn, phần lớn tại Serie A cho Fiorentina và AS Roma.
P.L