Trước đó, Ivory từng 3 lần nhận đề cử Oscar ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất với các phim A Room with a View, Howard’s End và The Remains of the Day nhưng chưa thành công.
Mặc một chiếc áo có in hình gương mặt của ngôi sao trẻ 22 tuổi – nam diễn viên chính trong phim Call Me By Your Name – Timothee Chalamet, Ivory gửi lời cảm ơn tới những người cộng sự đã mất, những người từng làm việc cùng ông trong hãng phim Merchant Ivory Production.
Theo Indiewire, trên sân khấu, ngoài phần cảm ơn, Ivory nói đùa: "Tôi chỉ muốn đến Italy làm phim lần nữa". Cả khán phòng đã đứng lên vỗ tay ca ngợi và chúc mừng ông.
Tại lễ trao giải, James Ivory đã chống gậy lên sân khấu để nhận giải và phát biểu. Khán phòng đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng nhà làm phim lão thành.
Call Me By Your Name kể về câu chuyện tình giữa chàng trai học giả người Mỹ Oliver và cậu bé người Italy Elio, lấy bối cảnh mùa hè nước Ý. Phim được đạo diễn bởi đạo diễn 46 tuổi người Italy Luca Guadagnino. Ngoài kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Call Me By Your Name còn nhận được đề cử cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho chàng trai trẻ Chalamet – người được ví là “Leonardo DiCaprio thế hệ mới”.
Từ tiểu thuyết văn học Call Me by Your Name của André Aciman, Ivory chuyển thể kịch bản trong 9 tháng. Kịch bản được sắp xếp lại công phu tới mức Aciman phải khen ngợi rằng nó còn hay hơn cả cuốn sách của mình.
Call Me By Your Name được giới chuyên gia đánh giá là đạt kết cấu hài hòa khi thể hiện được cả sự đơn giản lẫn phức tạp. Quá trình biến đổi suy nghĩ và cảm xúc của hai nhân vật nam chính - từ khi còn xa lạ đến lúc bị cuốn vào nhau - được thể hiện một cách tinh tế và tự nhiên.