Honda 67 độ theo phong cách lính

Honda 67 độ theo phong cách lính

Thứ 5, 13/06/2013 | 14:13
0
Honda 67 tuy không còn là chiếc xe “thời thượng” trong thói quen sử dụng xe của người Việt nhưng dưới bàn tay của những người thợ độ xe thì Honda 67 thực sự là niềm mơ ước của nhiều người.

Honda 67 du nhập vào Việt Nam từ những năm 60 của thế kỉ XX và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng bởi thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là cơ động trên nhiều địa hình.

Tuy nhiên, khi các dòng xe mới liên tục được cải tiến với nhiều phiên bản ra đời, Honda 67 dần đi vào quá khứ và gần như những chiếc 67 nguyên bản chỉ còn xuất hiện trong những bộ sưu tập xe cổ.

Trong những năm gần đây khi phong trào độ xe phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ và giới chơi xe thì  Honda 67 lại “sống lại” trong những diện mạo mới mang màu sắc tân thời.

Chiếc Honda 67 của anh Nguyễn Công Thành (Nghệ An), một trong những thành viên của Câu lạc bộ xe Honda 67 được anh độ theo phong cách lính bằng sự kết hợp lạ mắt. Anh Thành cho biết, chiếc xe Honda 67 anh đang sử dụng được anh dày công vất vả mua tận Tuy Hòa, Phú Yên và chuyển bằng tàu hỏa ra Hà Nội.

Ô tô-Xe máy - Honda 67 độ theo phong cách lính

“Chiếc xe có “tuổi đời” hơn 40 năm nên lúc mua xe không còn được nguyên bản và hỏng hóc nhiều thứ, Nhưng do đam mê dòng xe này nên tôi quyết định mang “em” ra Hà Nội”, anh Thành tâm sự.

Được biết, để có chiếc Honda 67 độ như hiện nay, anh Thành đã đầu tư hơn chục triệu đồng mua sắm phụ tùng và tân trang chiếc xe.

“Chơi xe độ cũng tốn kém lắm nhưng trót đam mê nên khó bỏ. Chiếc xe chủ yếu do tôi tự độ theo sở thích và sáng tạo của bản thân. Nhưng do điều kiện chưa cho phép nên còn nhiều ý tưởng tôi chưa thực hiện được”, anh Nguyễn Công Thành chia sẻ.

Được biết, anh Thành là một người lính vì thế anh muốn độ chiếc xe của mình theo phong cách lính. Và sau nhiều năm sáng tạo, chiếc Honda 67 độ của anh Thành được coi là một trong những chiếc xe ấn tượng tham gia trong cuộc Hội ngộ Honda 67 toàn quốc tổ chức vào dịp 30/4 vừa qua tại Thái Nguyên.

Một số hình ảnh về chiếc Honda 67 độ theo phong cách lính:

Ô tô-Xe máy - Honda 67 độ theo phong cách lính (Hình 2).Chiếc xe có vẻ ngoài rất bắt mắt 

Ô tô-Xe máy - Honda 67 độ theo phong cách lính (Hình 3).Xe được thiết kế thêm hộp đựng đồ phía sau làm bằng hộp đạn loại 5,56mm và chiếc xẻng quân dụng tự chế. Bên cạnh là đèn pin và chiếc bộ đàm đậm phong cách lính

Ô tô-Xe máy - Honda 67 độ theo phong cách lính (Hình 4).Vành xe được thay mới bằng vành Thái 72 nan, ban đêm hệ thống nan hoa được chiếu sáng bằng đèn gầm màu.

Ô tô-Xe máy - Honda 67 độ theo phong cách lính (Hình 5).Hai bên xe được gắn thêm túi đựng đồ 

Ô tô-Xe máy - Honda 67 độ theo phong cách lính (Hình 6).Phía trước là dàn đèn màu 

Ô tô-Xe máy - Honda 67 độ theo phong cách lính (Hình 7).Chiếc Honda 67 độ của anh Thành là một trong những chiếc xe ấn tượng tại cuộc Hội ngộ Honda 67 toàn quốc vừa được tổ chức

Khánh An

Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Để chia sẻ thông tin, hình ảnh về những chiếc xe độc đáo, xin mời gửi thư về email: toasoan@nguoiduatin.vn  

Xuyên Việt bằng Honda 67 để gây quỹ từ thiện

Thứ 6, 26/04/2013 | 14:31
Tạm gác lại việc kinh doanh, 3 anh em người New Zealand đã có chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe máy Honda 67 nhằm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho dự án hỗ trợ trẻ em và phụ nữ tỉnh Quảng Nam.

Honda 67 độ 'hầm hố' dung tích 135 phân khối

Thứ 2, 01/04/2013 | 20:24
Chiếc Honda 67 được anh Đoàn Quốc Việt mua trong chuyến đi An Giang tham dự cuộc thi xe độ năm 2009 với giá 2,5 cây vàng.

Chiêm ngưỡng Honda 67 độ theo phong cách phân khối lớn

Thứ 6, 01/03/2013 | 20:15
Tuổi thơ gắn liền với Honda 67 nên Thạch Tánh Linh luôn coi xe là những hoài niệm một thời rong ruổi trên rẫy.

Ảnh đẹp về xe Honda Dream 50

Thứ 5, 23/05/2013 | 14:10
Honda Dream 50 là một mẫu xe “chơi” khá lạ lẫm tại Việt Nam và hiện được coi là hàng độc trong giới sưu tầm xe trong nước.

Chàng Tây mê những nẻo đường Việt và xe 67 như điếu đổ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Thoạt nhìn, Kevin và chiếc xe 67 của anh dường như chẳng có vẻ gì liên quan đến nhau. Thân hình của anh quá “đồ sộ” trong khi chiếc xe lại quá “mi nhon” giống như 1 con gấu cưỡi trên lưng một con bọ.