Nhìn giây phút đương kim hoa hậu nở nụ cười đăng quang và những bức ảnh lan truyền trên mạng sau đó, tôi nghĩ ngay đến đại dương và… con cá.
Tôi tự hỏi ngoại hình của hoa hậu có phải là một lựa chọn nhân tướng học liên quan đến tên gọi cuộc thi hay không? Giống như việc nếu có cuộc thi Hoa hậu Rừng Núi thì gương mặt hoa hậu thay vì gợi nhớ đến cá sẽ có xu hướng thiên về …khỉ?
Hoa hậu - một danh từ đầy hoa mỹ và đáng ngưỡng mộ - nhờ bàn tay và khối óc của những vị cầm cân nảy mực của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, đã có định nghĩa mới.
Nó gửi thông điệp đầy tự tin đến mọi cô gái: Hãy nhìn Hoa hậu mà hãnh diện về nhan sắc tự nhiên của mình. (In đậm, gạch chân từ “tự nhiên” với những người muốn thi hoa hậu).
Mà không chỉ vấn đề nhan sắc.
Nói có sách, mách có chứng, tôi xin trích đoạn bài phỏng vấn của PV báo Người Đưa Tin với đương kim Hoa hậu Đại Dương ngay sau cuộc thi:
Phải nói là sau khi tôi đọc bài phỏng vấn, tôi có phần bối rối. “Tự nhiên” vốn dĩ là một từ rất dễ hiểu mà sao qua 3 câu hỏi - đáp, nó đã thành ra khó nắm bắt như thế?
Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm nay đáng phải tranh cãi thực sự.
Và công lớn, tất nhiên, thuộc về Ban giám khảo.