Đừng khóc, hỡi các phu nhân... dự bị!

Đừng khóc, hỡi các phu nhân... dự bị!

Thứ 5, 27/10/2016 | 15:24
0
Tôi đã từng tức nổ đom đóm mắt khi đọc đến đoạn Thúy Kiều xử án Hoạn Thư trong “Truyện Kiều”. Cớ gì mà một người vợ lẽ xuất thân thanh lâu lại được ưu ái đưa lên vị trí quan tòa, đay nghiến phu nhân?

Thoạt trông nàng đã chào thưa:

Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây?

Đàn bà dễ có mấy tay,

Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan?

Dễ dàng là thói hồng nhan,

Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều!”

Ngẫm mới thấy, Hoạn Thư thực bất hạnh. Cuộc đời nàng đã gặp phải Thúc Sinh - một kẻ nhu nhược, yếu đuối, hễ gặp chuyện là “mặt như chàm đổ mình dường dẽ run”, thậm chí đem tang mẹ ra để lấp liếm việc thương xót (khóc) vợ bé trước mặt vợ cả; còn phải lo che giấu thói trăng hoa, phóng đãng của hắn tới mức: “Trong ngoài kín mít như bưng/Nào ai còn dám nói năng một lời”. Sinh ra là con quan Lại bộ, là cành vàng lá ngọc, khôn ngoan, tài hoa mà làm gì khi cuối cùng cũng phải hồn lạc phách xiêu, khấu đầu nhận lỗi (gây việc chông gai) trước ả đàn bà chen ngang hạnh phúc mà nàng từng gác bỏ oán thù, không đuổi cùng giết tận?

Ấy thế mà thái độ của vị “quan tòa” và sự chuẩn bị cho việc thi hành án tử hình (Dưới cờ gươm tuốt nắp ra) dù chưa xét xử Hoạn Thư lại được người đời đồng tình, tán thưởng. Khi giảng về đoạn trích “Thúy Kiều báo ân báo oán” trong sách giáo khoa, cô giáo tôi còn khẳng định hành động tha bổng Hoạn Thư đã “bộc lộ tấm lòng vị tha nhân hậu tuyệt vời của Kiều”.

Chưa xét đến những “tội trạng” mơ hồ, thiếu chứng cứ, Thúy Kiều căn bản không có tư cách định tội Hoạn Thư. Là ai đã tình tự với Thúc Sinh? Ai đã bỏ đi mang theo chuông vàng khánh bạc?

Trong xã hội hiện đại, tuy chế độ đa thê bị cấm nhưng không ít phụ nữ trẻ đẹp vẫn nuôi mộng làm phu nhân... dự bị với bước đầu tiên là cuộc trao đổi tình - tiền (tức “bán dâm”) dài hạn cho đại gia. Tất nhiên, không phải vụ mua bán nào cũng diễn ra trót lọt. Những giọt lệ hồng nhan khi sự tình đổ bể là cảm xúc tự nhiên, không thể phán xét. Nhưng chúng ta không thể vì yêu “cái đẹp” mà thương xót, bênh vực kẻ bán dâm rồi đổ mọi tội lỗi cho người giàu có được!

Đẹp thì được phép bán dâm, được “đi lên” bằng “vốn tự có” ư?

Nếu sự việc không vỡ lở thì có phải bây giờ các cô hoa hậu, người đẹp trong đường dây bán dâm nghìn đô vẫn sa sả nói về cám dỗ, về tình yêu chân chính, về lòng tự trọng trên các phương tiện truyền thông để lăng xê mình như một biểu tượng hoàn mỹ về sắc đẹp và đạo đức chăng?

Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn. Đã kiếm tiền từ một hình thức vi phạm pháp luật thì phải chấp nhận cái giá đắt, chấp nhận hầu tòa khi xảy ra tranh chấp – thế mới là người phụ nữ văn minh chứ?

Những ngày qua, vụ hoa hậu bị đại gia tố lừa đảo 16,5 tỉ đồng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Điều bất ngờ là cô hoa hậu được đông đảo cư dân mạng bênh vực, trong khi vị đại gia lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội vì... tính “đàn bà”.

Nên nhớ, đại gia không phải cỗ máy in tiền. Đừng biện bác rằng: Một người đàn ông lắm tiền nhiều của mà “soi” từng đồng từng cắc chi cho bồ nhí thì thuộc phường hà tiện, keo kiệt, bẩn tính. Người giàu không có nghĩa vụ phải húp cháo trắng, uống nước lã cầm hơi hàng ngày để san sẻ nỗi đau với những người nghèo khó. Cũng chẳng ai có đủ tư cách phán xét lòng trắc ẩn của người giàu khi họ nói: “Không!” trước một người ăn xin kiên trì chìa chiếc bát cáu bẩn vào gần bát phở gà gia truyền đầy ắp thịt, tiết và trứng.

Trên đời này không có ai “thừa” tiền, kể cả đại gia!

Tôi nhớ hai năm trước còn đọc được bài báo: “Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sẵn sàng nói “không” với đại gia” thế mà giờ đây, em đã bình thản đứng trước tòa nói về “hợp đồng tình dục” trị giá 16,5 tỉ đồng.

Cũng may Nga đã khai nhận tiền và chưa khóc lóc ỉ ôi trước tòa...

Trương Chi

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Chuyên mục Đa Chiều đưa ra những góc nhìn khác nhau về các vấn đề thời sự - xã hội nóng thu hút dư luận. Độc giả có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, đồng tình hoặc phản biện về vấn đề quan tâm. Xin vui lòng gửi thư về địa chỉ: toasoan@nguoiduatin.vn. Mọi quan điểm của độc giả đều cần được tôn trọng!

Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.