Người dân mang vàng mã ra ngay vỉa hè để đốt.
Không chỉ vỉa hè, bãi cỏ ven sông cũng là nơi lý tưởng để đốt vàng mã.
Rác sau ngày cúng ông Công ông Táo làm mất mỹ quan đô thị.
Ngay cả trong công viên cũng có tro vàng mã.
Hậu ông Công ông Táo, cảnh tượng này xuất phát từ những hành vi không đẹp trước đó.
Tro tàn sau khi đốt được nhiều người dân "quăng" luôn xuống lòng sông.
Dòng sông Tô Lịch vốn đã có "màu đen" nay lại càng được tô đậm hơn khi người dân thả tro xuống.
Rác nổi trên mặt sông.
Nhiều đồ thờ cúng như bàn thờ, bát hương, chân nhang cũng được người dân vô tư vứt bỏ hai bên bờ sông.
Những túi rác chất đống.
Rác trôi khắp sông Tô Lịch sau ngày cúng ông Công ông Táo.
Bàn thờ cũng "trôi" trên sông Tô Lịch gây phản cảm.
Những công nhân vệ sinh môi trường rất vất vả trong những ngày này để thu gom rác, đặc biệt là tiền vàng, đồ thờ cúng.
Một con cá vàng đuối sức dưới lòng sông đặc quánh của tro vàng mã.
Sau lễ cúng ông Công ông Táo, nhiều người dân ở Hà Nội ra sông, hồ làm nghi thức phóng sinh cá và "tranh thủ" đem những vật dụng đã cũ, không dùng đến, thậm chí là bàn thờ, bát hương, chân nhang và cả tro vàng mã... ra sông vứt. Việc này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, khiến một số dòng sông ở Thủ đô bị "bức tử".