Mặc dù được “quảng cáo” là đá tự nhiên có độ bên lên đến 70 năm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đi vào sử dụng, những viên đá tự nhiên lát vỉa hè trên địa bàn Thủ đô đã vỡ nát.
Tại tuyến phố Đội Cấn (Ba Đình), rất nhiều viên đá tự nhiên lát vỉa hè đã bị bong ra, xê dịch khỏi vị trí, nằm ngổn ngang và vỡ thành nhiều mảnh. Một người dân sống tại khu phố Đội Cấn bức xúc: "Đá lát chưa được lâu mà đã bong hết ra, vỡ nát thế này, không hiểu đây có phải là đá tự nhiên nữa hay không?".
Không chỉ đá lát vỉa hè, mà ngay cả đá ốp bao quanh vỉa hè cũng bị vỡ toác, trông không khác gì một công trường đang thi công nham nhở.
Tuyến vỉa hè trên phố Giang Văn Minh (Ba Đình) cũng chịu chung số phận khi đá tự nhiên lát vỉa hè chưa dùng được lâu cũng đã bong ra, vỡ ngổn ngang.
Nhiều người dân trên tuyến phố Ông Ích Khiêm (Ba Đình) cho biết, ở đoạn đường này đã có mấy vụ trẻ em bị ngã do đá phải phần đá lát vỉa hè bị nhô lên. Nhiều người tỏ ra khó chịu và bức xúc khi nhìn những viên đá ban đầu trông rất đẹp nhưng lại "mỏng manh" như thủy tinh.
Một người dân sống trên tuyến đường Quang Trung (Hà Đông) cho biết, những điểm sụt lún trên đoạn vỉa hè này xuất hiện cách đây mấy tháng rồi. Nguyên nhân là do những trận mưa lớn kéo dài gây lún phần nền vỉa hè, kéo theo những viên đá lát cũng bị vỡ vụn, sụt lún.
Ghi nhận của PV tại đường Quang Trung, đá lát vỉa hè cũng có chung tình trạng như các tuyến phố khác trên địa bàn Hà Nội. Nhìn những viên đá vỡ vụn này không ai có thể nghĩ chúng mới được đưa vào sử dụng cách đây 1 năm.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, các tuyến phố tại quận Ba Đình như: Đội Cấn, Giang Văn Minh , Ông Ích Khiêm hay tuyến phố Quang Trung thuộc quận Hà Đông đều được lát loại đá tự nhiên, thay thế vật liệu gạch trước đây. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, gạch lát vỉa hè ở các tuyến phố kể trên đã bị bong ra, gồ lên, có nhiều viên vỡ nát, thậm chí nằm ngổn ngang trên vỉa hè rất dễ gây nguy hiểm cho người đi bộ.