Vào lúc 8h20 ngày 1/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đưa thi thể ngư dân Trương Đình Bảy lên bờ để khám nghiệm tử thi.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đang chuẩn bị đưa thi thể ngư dân lên bờ.
Tiếng nấc nghẹn ngào của mọi người, khi nhìn thấy thi thể ngư dân xấu số khiến không khí trở nên tang thương. "Sao họ nỡ bắn cậu tôi. Cậu tôi ăn ở hiền lành vậy mà", một người thân trong gia đình ông Bảy thét lên.
Người dân vây kín chờ đón thi thể ngư dân Bảy.
Anh Trương Đình Huynh (23 tuổi, con trai ngư dân Bảy) không còn đứng vững. Anh ngã khụy dưới nền đất và gào thét gọi cha mình. Người thân đầm đìa nước mắt cố đỡ anh lên xe máy để đưa về nhà. Cảnh tượng ấy, ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.
Một ngư dân đi cùng ông Bảy đã ngất xỉu
Trong buổi đón thi thể ngư dân Bảy sáng nay có rất nhiều người trong làng và người thân nhưng không có bà Mai Thị Long (43 tuổi, vợ ngư dân Bảy). Người thân cho biết bà quá mệt mỏi, khi nghe chồng về đã ngất lịm đang được người thân chăm sóc tại nhà.
Thi thể ngư dân Bảy được đưa lên bờ.
Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Bùi Văn Cu kể sơ bộ: "Hai xuồng máy chở 8 người tới áp sát, thấy thế tôi lập tức nổ máy, anh Bảy chặt dây neo thì bị một tên trong nhóm này bắn 2 phát chết ngả vào người tên này. Tôi cứ nghĩ anh Bảy giằng co với hắn nên lao ra giật súng rớt cả ổ đạn. Khoảng 5 phút thì tôi xô ngả tên này xuống biển, 2 tên đứng phía sau tàu thấy thế cũng nhảy xuống biển".