Trong khi các bạn đồng trang lứa đang bận rộn tập trung cho nghề nghiệp, cho căn nhà, yêu đương, hoặc một dãy dài các kế hoạch của cuộc sống thì Josh Cook, 22 tuổi lại thiết lập tương lai của mình theo một cách hoàn toàn khác.
Josh Cook hiện là tiền vệ thứ 6 của câu lạc bộ Liên đoàn bóng bầu dục Hudderfield. Mặc dù đang ở giai đoạn đỉnh cao của sức khỏe nhưng anh đã chuẩn bị kế hoạch cho cái chết của mình.
Nói chính xác hơn, đó là quyền được kết thúc cuộc sống bằng cách tự tử.
Josh Cook
Khi 18 tuổi, Josh đã tiến hành kiểm tra máu để xác định chứng bệnh Huntington (HD), một loại rối loạn di truyền của tế bào hệ thống thần kinh trung ương.
Gia đình anh đã mắc phải chứng bệnh di truyền khiến người bệnh không thể đi, nói, hay thậm chí là nhai. Josh Cook biết rằng, một ngày nào đó, số phận sẽ tìm tới anh.
Trước đó, chứng bệnh này đã cướp đi mạng sống của bà và bà cố của anh. Cả hai đã bị nghẹn cho đến chết vì không thể nuốt bởi căn bệnh trên. Và hiện tại, bà Lisa - mẹ của anh và người anh trai của bà cũng đang phải đối mặt với căn bệnh khủng khiếp này.
Josh đã nhận được kết quả dương tính với căn bệnh, Về cơ bản, dấu hiệu của căn bệnh trên sẽ xuất hiện khi anh ở giữa độ tuổi từ 35 tới 55 và ngày càng phát triển tồi tệ thêm trong một quãng thời gian rất dài, từ 10 tới 20 năm tới khi người bệnh chết.
Biết trước định mệnh của mình, Josh đã làm việc cùng mẹ với tư cách là đại sứ của hội Thái độ về cái chết. Đây là một tổ chức đang đấu tranh để hợp pháp hóa quyền được chết ở Anh. Chẳng hạn như là một điều luật cho phép các bệnh nhân trưởng thành mắc các căn bệnh vê thần kinh, các chứng bệnh ở thời kì cuối được các lựa chọn được chết một cách yên bình với sự trợ giúp của các chuyên gia dược.
Hiện tại, điều này là bất hợp pháp ở Anh trong khi Dignitas - một hệ thống dược ở Thụy Sĩ lại được phép hỗ trợ tự sát như một trong số các lựa chọn.
Mặc dù đang còn rất trẻ, Josh đang lên một kế hoạch để thành lập một công ty chăm sóc thú cưng, và để sẵn sàng kết thúc cuộc sống một cách yên bình khi thời điểm đến.
Thăng Long (theo ABC)