Cười 'vỡ bụng' ở hội đua ngựa Phú Yên

Cười 'vỡ bụng' ở hội đua ngựa Phú Yên

Thứ 2, 18/02/2013 | 16:17
0
Hội thi đua ngựa chưa thật sự chuyên nghiệp, các "kỵ sĩ" hầu hết đều là nông dân chân đất nhưng đã đem đến cho người dân Phú Yên những giờ phút hội hè vui tươi, sảng khoái.

Sáng 18-2, hơn 5.000 người lũ lượt kéo về Khu di tích lịch sử Quốc gia Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) để xem Hội đua ngựa thồ truyền thống.

32 kỵ mã tham gia hội đua được chọn từ gần 1.000 ngựa thồ của 5 xã trong huyện Tuy An là An Xuân, An Cư, An Hiệp, An Thọ và An Lĩnh.

Miền nam - Cười 'vỡ bụng' ở hội đua ngựa Phú Yên
Ngựa thồ tung vó trên trường đua
Vì là ngựa thồ chuyên chở hàng nông sản nên tất cả các kỵ mã đều nhỏ thó, hầu hết là ngựa cái và không được thắng yên. Một số kỵ sĩ sợ đau mông phải dùng bao bố lót trên lưng ngựa thay yên. Tất cả kỵ sĩ cũng đều là nông dân chân chất.
Miền nam - Cười 'vỡ bụng' ở hội đua ngựa Phú Yên (Hình 2).
Một kỵ sĩ vừa ngã khỏi lưng ngựa nhưng vẫn đứng lên tiếp tục đua
Trước khi hội đua ngựa bắt đầu, ban tổ chức thông báo kỵ sĩ ra trường đua buộc phải mang giày… cho đẹp đội hình nhưng nhiều người vẫn nài nỉ cho đi chân không vì không quen mang giày.

Khi trống khai hội vang lên, các kỵ mã tung vó nhưng chỉ được vài bước chân, gần phân nửa quay đầu chạy tán loạn.

Nhiều kỵ mã xé toạc cả hàng rào người, bỏ trường đua thoát ra ngoài theo tiếng hí của bạn tình.

Rất may không có ai trọng thương vì bị ngựa giẫm phải. Một số kỵ sĩ không quen phi nước đại bị té lăn cù trên trường đua.
Miền nam - Cười 'vỡ bụng' ở hội đua ngựa Phú Yên (Hình 3).
Miền nam - Cười 'vỡ bụng' ở hội đua ngựa Phú Yên (Hình 4).
Nhiều kỵ mã xé toạc hàng rào người thoát ra ngoài theo tiếng gọi bạn tình

Tại hội đua ngựa này chỉ có 2 ngựa đực có dáng vẻ phong độ được Sở VH-TT-DL Phú Yên mua về từ trường đua ngựa Phú Thọ để gây giống, phát triển phong trào đua ngựa.

Thế nhưng, khi ra trường đua, cả 2 kỵ mã này “chơi đẹp” nhường cho "chị em" chạy trước còn mình lững thững chạy theo sau chỉ để… ngắm.
Miền nam - Cười 'vỡ bụng' ở hội đua ngựa Phú Yên (Hình 5).
Lê Văn Thu (xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) bên “cô” Tía vừa dành giải nhất

Kết thúc hội đua, kỵ sĩ Lê Văn Thu (25 tuổi, xã An Hiệp, huyện Tuy An) cùng "cô" ngựa tía mang số 1 đoạt giải nhất.

Thu khoe “cô” Tía này mới sinh con, còn đang trong thời gian cho con bú.

H.Ánh (Người lao động)

Rủ nhau đi học đua ngựa giữa Sài thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Cảm giác tuyệt vời khi được ngất ngưởng trên lưng chú ngựa theo những bước chạy khiến không ít người say mê theo đuổi.

Bệnh viện "5 sao" dành cho ngựa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Tại thị trấn Niuma Specter miền đông nam nước Anh, giới sành ngựa hàng năm đều phải mang những chú ngựa “đồng tiền bát gạo” của mình đến bệnh viện có tên Equine Centre để đại tu sức khỏe cũng như nhan sắc. Hiện nay tại Anh, Equine Centre là bệnh viện được công nhận đẳng cấp 5 sao duy nhất tại đất nước này.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.