Cứ họp tỉnh ủy thì được phép phớt lờ mọi sai phạm?

Cứ họp tỉnh ủy thì được phép phớt lờ mọi sai phạm?

Thứ 4, 19/10/2016 | 09:54
0
Khi PV đề nghị làm việc với ban lãnh đạo về các sai phạm của bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, vị Chủ tịch UBND từ chối khéo với lí do… đang họp.

Ngay sau khi nhận được thông tin tố cáo về những sai phạm trong việc định giá một số vật tư xây dựng bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương nhằm rút ruột tiền ngân sách nhà nước, phóng viên (PV) báo Người Đưa Tin đã tìm mọi cách liên hệ với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương để trao đổi và làm rõ thông tin.

Tuy nhiên, đáp lại sự sốt sắng của nhóm PV, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương – ông Nguyễn Dương Thái lại hồi đáp bằng một tin nhắn rất "khéo": “Cảm ơn anh đã quan tâm đến tỉnh, mời anh liên hệ với đồng chí giám đốc bệnh viện Nhi. Tôi đang họp tỉnh ủy”.

Có lẽ tôi là dân thường nên không hiểu được tư duy của các cán bộ. Không biết các cán bộ như thế nào nhưng tôi thấy việc tìm về nơi đang trong diện "nghi ngờ" để hỏi về những việc khuất tất của người ta thì chẳng khác nào bảo người ta "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

Xi nhan Trái Phải - Cứ họp tỉnh ủy thì được phép phớt lờ mọi sai phạm?

 Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Nếu ai cũng có được tinh thần như vị Chủ tịch UBND tỉnh mong cầu ở các cấp cơ sở thì có lẽ chúng ta không cần đến bên thứ ba khách quan như thanh tra, công an hay tòa án điều tra, phân giải nữa.

Thôi thì trên cương vị là Chủ tịch UBND với trăm công nghìn việc, biết bao nỗi lo mỗi ngày, ông Thái đôi khi có hơi “lẫn cẫn”, không thể bao quát được tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ âu cũng là điều dễ thông cảm.

Hiểu được sự khó khăn đó của Chủ tịch, PV có yêu cầu gặp cấp dưới của ông với hi vọng rằng họ sẽ có nhiều thời gian để thể hiện trách nhiệm của mình với công việc mà họ đang quản lí. Nhưng không biết nên vui hay nên buồn, những đồng chí "cấp dưới" này cũng bận họp chẳng kém.

Quả bóng trách nhiệm được đá qua đá lại vài lần, cuối cùng PV cũng được gặp gỡ một người (có thể) có thẩm quyền trong sự việc này. Chưa vội bàn đến câu chuyện bị tố cáo của bệnh viện Nhi Hải Dương đúng hay sai (vì chúng ta chưa nhận được một câu trả lời xác đáng từ chính quyền). Chỉ xét trên phương diện mức độ quan tâm đến những vấn đề đời sống xã hội của những vị "quan" nơi đây thì mới thấy nhiều sự "cười ra nước mắt".

Một cơ quan liên quan trực tiếp đến sức khỏe, mạng sống của người dân bị tố cáo làm việc khuất tất từ khâu xây dựng đến vận hành. Coi sức khỏe của người dân như một công cụ để bòn rút tiền bảo hiểm. Báo chí đã trực tiếp vào cuộc mà chỉ một lí do: lãnh đạo... bận họp nên người dân không được tiếp cận với quyền lợi thông tin của mình.

Thực sự, tôi thắc mắc không biết cuộc họp của Tỉnh ủy Hải Dương kéo dài trong bao lâu? Không biết giờ đây Chủ tịch UBND tỉnh đã họp xong chưa và không biết ông có còn nhớ đến vấn đề nhức nhối ở tỉnh mình mà các PV đã liên hệ với ông để xin thông tin ý kiến hay không?

Hay ông mải mê họp hành quá mà quên mất rằng ngoài phòng họp tỉnh ủy ra, còn rất nhiều cơ sở, công trình cần ông hướng sự quan tâm của mình đến.

Hi vọng rằng ông đã họp xong và cũng hi vọng rằng ông còn nhớ đến vấn đề nhức nhối đó để thể hiện trách nhiệm lãnh đạo của mình với tỉnh Hải Dương.

Văn Chính

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Sai phạm nghiêm trọng ở BV Nhi Hải Dương, Tỉnh bao che, bưng bít?

Thứ 3, 18/10/2016 | 09:36
Trong khi nhiều vi phạm, khuất tất chưa được làm sáng tỏ, thì Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp tục mắc sai phạm lớn về đấu thầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng nhưng Tỉnh lại bao che, bưng bít?

Bổ nhiệm đúng quy trình nhưng quy trình có… đúng?

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:42
Hai bố con cùng giữ hai ghế lãnh đạo cao nhất của một chi cục. Điều “thú vị” này được khẳng định là “đúng quy trình”. Hẳn rồi, khi đã bổ nhiệm như thế thì làm sao người ta tính sai quy trình cho được…

BV Việt Đức mổ nhầm chân: Hãy cho họ một cơ hội!

Thứ 5, 21/07/2016 | 06:30
Không cần phải diễn tả sự tức giận của dư luận về tình huống cười ra nước mắt này, tôi chỉ muốn nhìn nhận vụ việc ở một góc độ khác, cảm thông và chia sẻ hơn với những “người trong cuộc”.

Sai phạm nghiêm trọng ở BV Nhi Hải Dương, Tỉnh bao che, bưng bít?

Thứ 3, 18/10/2016 | 09:36
Trong khi nhiều vi phạm, khuất tất chưa được làm sáng tỏ, thì Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp tục mắc sai phạm lớn về đấu thầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng nhưng Tỉnh lại bao che, bưng bít?

Bổ nhiệm đúng quy trình nhưng quy trình có… đúng?

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:42
Hai bố con cùng giữ hai ghế lãnh đạo cao nhất của một chi cục. Điều “thú vị” này được khẳng định là “đúng quy trình”. Hẳn rồi, khi đã bổ nhiệm như thế thì làm sao người ta tính sai quy trình cho được…

BV Việt Đức mổ nhầm chân: Hãy cho họ một cơ hội!

Thứ 5, 21/07/2016 | 06:30
Không cần phải diễn tả sự tức giận của dư luận về tình huống cười ra nước mắt này, tôi chỉ muốn nhìn nhận vụ việc ở một góc độ khác, cảm thông và chia sẻ hơn với những “người trong cuộc”.
Cùng tác giả

Cột điện "nở hoa" tại TP. HCM: Thành phố hay nhà trẻ?

Chủ nhật, 27/08/2017 | 19:29
Những bông hoa "mọc" ra từ cột điện tại đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) đang tạo nên làn sóng tranh luận khá gay gắt về vấn đề thẩm mỹ.

Trăm cái lý, tí cái tình và thượng tôn pháp luật

Thứ 7, 12/08/2017 | 11:07
Công trình biệt thự trái phép xây trên đất nông nghiệp của con gái Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai được phép giữ lại vì lý do gia chủ “không có nhà ở”.

Nhà hát Hoa Sen Hà Nội: Công trình có hợp tình, hợp cảnh?

Thứ 6, 04/08/2017 | 06:26
Dưới con mắt của một người đã quá quen với những trận lụt ở Hà Nội thì công trình nhà hát Hanoi Lotus lại vô cùng... hợp tình, hợp cảnh.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.