Bà Trình Thị Tuyết (SN 1961, trú tại số 35, tổ 19, ngõ 90 đường Khuyến Lương, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm lá đơn kêu cứu đến báo Người Đưa Tin về việc trong đêm tối, một mình bà đang ở nhà thì bị nhiều đối tượng phá cửa xông vào nhà đập phá, trắng trợn cướp của gia đình 73 triệu đồng tiền mặt.
Trước đó 1 tuần, một số đối tượng lạ đã khủng bố nhà bà Tuyết bằng chất xú uế cùng với dầu luyn. Hiện bà Tuyết đang sống trong những ngày sợ hãi và hoang mang tột độ.
Tại hiện trường, đồ đạc của gia đình đã bị phá nát hoàn toàn không thể sử dụng được.
Nép trong khe cửa, bà Tuyết run run kể lại: “Tối hôm đó là rạng sáng ngày 25/5, khi tôi đang ngủ trong nhà một mình thì bỗng dưng thấy tiếng phá cổng. Không biết chúng nó đập phá bằng cái gì nhưng tiếng động rất to, thấy có động, tôi bật dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì có 3 – 4 người đàn ông bịt mặt bằng khẩu trang, đập cửa kính, lao vào trong nhà. Lúc này tôi quá hoảng sợ và cứng họng không biết làm thể nào nữa, chỉ biết đứng lép vào xó cửa ôm mặt và miệng chỉ biết hét lên kêu cứu".
Trong lúc sợ hãi bà Tuyết chỉ kịp nhìn thấy những kẻ bịt mặt này dùng gậy gộc liên tục đập phá ti vi, chiếc xe máy của gia đình ở ngoài phòng khách. Không những vậy bọn chúng còn lao vào trong nhà đập phá cả tủ lạnh và tủ bếp của gia đình.
"Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác kinh hoàng như vậy, chúng nó còn không thèm nhìn tôi đang ở chỗ nào mà chỉ chú tâm đập phá đồ đạc của gia đình. Sau đập phá và lục soát đồ đạc của gia đình xong bọn chúng nhanh chóng biến mất khỏi nhà tôi. Từ lúc chúng vào nhà đến lúc chúng biến mất diễn ra chỉ trong vòng chưa đến 5 phút đồng hồ. Đặc biệt bọn chúng không nói bất cứ câu nào mà chỉ ngang nhiên đập phá đồ đạc nhà tôi. Đến sáng ngày 25/5 chồng tôi về nhà kiểm tra đồ đạc thì thấy 73.000.000 đồng trong tủ đã bị mất. Tổng thiệt hại của gia đình đến gần 100 triệu đồng", bà kể.
Cũng theo bà Tuyết