15h chiều nay (2/1), thi thể của ông H. (khoảng 40 tuổi, trú tại tầng 1 nhà số 182 phố Quang Trung, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), là người bị chết cháy, đã được lực lượng chức năng di chuyển về nhà xác bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y.Nguyên nhân của sự việc hiện đang được Công an TP.Hải Phòng kết hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Trước đó, báo Người Đưa Tin đã thông tin, vào khoảng gần 13h ngày 2/1, người dân sinh sống cạnh căn nhà số 182 Quang Trung thấy khói bốc ra nghi ngút từ tầng 1. Lúc này, cửa của căn nhà đã đóng chặt, người dân cứ nghĩ rằng đó chỉ là hỏa hoạn và gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC.
Khi tiến hành phá cửa để dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện ông H. (khoảng 40 tuổi, chủ căn nhà tầng 1 số 182) đã tử vong, trên cơ thể còn rất nhiều mùi xăng.
Nhiều người dân cho rằng, trước khi ông H. tử vong, họ nghe thấy có tiếng cãi nhau với gia đình hàng xóm thuộc tầng 2 của căn nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ con ông H. về quê thăm nhà.