Mới đây, đám cưới lệch đôi giữa chú rể đẹp trai, trẻ tuổi và cô dâu hơn chồng 1 con giáp có lẻ đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao. Trước khi lễ cưới diễn ra, cặp đôi này đã có 3 năm yêu nhau và cũng gặp không ít định kiến từ dư luận xã hội.
Thế nhưng, vượt qua mọi thử thách, họ đã chứng minh tình yêu của mình dành cho nửa kia bằng một đám cưới giản dị, tràn đầy hạnh phúc.
Đó là anh Bùi Ngọc Đức (SN 1992, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) và chị Phan Phương Ngọc (SN 1979, quê Ba Vì, Hà Nội).
Sự chênh lệch độ tuổi rất lớn giữa cặp đôi đã trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua và xung quanh đó không ít lời đồn đoán, bình luận ác ý khiến nhân vật chính trong câu chuyện phải lên tiếng.
Thực tế, cô dâu Phương Ngọc lớn hơn chồng 13 tuổi và họ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng. Cả hai cũng trải qua khoảng thời gian dài thử thách, kiên nhẫn chứng minh tình cảm với bố mẹ, họ hàng hai bên trước khi về chung một nhà.
Thấy nhiều người nhắc về chuyện tình của mình, chị Ngọc đã lên tiếng. Chị Ngọc kể: “Khoảng 3 năm trước, Đức vẫn là sinh viên và chúng tôi gặp nhau ở một xóm trọ. Thời gian đó Đức quan tâm tôi rất nhiều, giúp đỡ tôi đủ mọi việc. Ban đầu tôi nghĩ đó là tình cảm như kiểu “say nắng”. Nhưng lâu dần Đức cho tôi thấy đó là tình yêu thật sự.
Sau 3 tháng, Đức có nói với tôi: “Chị không chê em ít tuổi thì làm vợ em nhé”, phải mất vài phút tôi mới bình tĩnh lại được, tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều vì chúng tôi hơn nhau đến 13 tuổi. Suy nghĩ, lối sống khác nhau hoàn toàn, liệu khi về ở chung có dung hòa được không. Tuy nhiên, Đức đã gạt bỏ mọi suy nghĩ đó của tôi và khẳng định sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Giây phút ấy chúng tôi đã ôm nhau và khóc”.
Ngày về ra mắt gia đình nhà chồng, chị Ngọc cho hay cả gia đình đều sốc và không tin được vào tai mình vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Chị Ngọc chia sẻ: “Gia đình nhà anh ai cũng sốc nhưng không phản đối gay gắt, duy chỉ có chị gái thứ thì lúc đầu phản đối vì nghĩ tôi dùng bùa mê để quyến rũ tôi. Thế nhưng, cứ tiếp xúc dần dần thì mọi người hiểu tính cách cô ấy, nên đã đồng ý cho chúng tôi bên nhau”.
Cho đến nay, tuy đã về một nhà nhưng cả hai vợ chồng vẫn chưa được ở gần nhau. Chị Ngọc cho biết: “Tôi đang làm nốt ở ngoài Hà Nội năm nay rồi sẽ thu xếp về phụ chồng. Chúng tôi thường bảo nhau “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” nên chẳng ngại gian khó, cuộc đời này chúng tôi may mắn và hạnh phúc khi được là của nhau".
Mai Thu - Thanh Lam