Chú rể 8 tuổi

Chú rể 8 tuổi

Thứ 2, 05/06/2017 | 09:09
0
Tưởng rằng bộ phim cô dâu 8 tuổi chỉ có ở Ấn Độ nhưng nay, chú rể 8 tuổi đã xuất hiện tại Việt Nam. Câu chuyện được tạo ra bởi... "thằng đánh máy".

Đen: Vừa đọc báo thấy một tin lạ phết ông ạ!

Đá: Chuyện lạ 4 phương gì đấy?

Đen: Tôi cứ tưởng chỉ có cô dâu 8 tuổi ở Ấn Độ, ai ngờ Việt Nam cũng có chú rể 8 tuổi.

Đá: Ông lại thích đùa, làm gì có chuyện nghiêm trọng thế?

Đen: Chuyện này xảy ra ở xã Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Đá: Chú rể 8 tuổi thì cô dâu bao nhiêu tuổi?

Đen: 26 tuổi.

Đá: Quá “nể” đôi bạn trẻ này.

Cafe8 - Chú rể 8 tuổi

 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có chút nhầm lẫn do đánh máy. (Ảnh: ANTT)

Đen: Tôi đùa thôi, “câu view” tí. Thực ra chỉ là nhầm lẫn của UBND xã trong việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người dân.

Đá: Nhầm lẫn gì mà 2 vợ chồng chênh lệch tuổi lớn thế cũng không biết?

Đen: Thì thế! Văn bản có lỗi nhưng người ký “không để ý” và kiểm tra kỹ nên…“vô tư” thôi.

Đá: Lại là “lỗi tại thằng đánh máy” và nhắm mắt ký bừa. Đến chịu các ông!

Đen: Tại hôm đó người dân đến làm thủ tục đông nên “thằng” ấy gõ nhầm năm làm CMTND của chú rể thành năm sinh.

Đá: Thế tuổi thật của người ta là bao nhiêu?

Đen: 25 tuổi.

Đá: Nhầm lẫn rồi có sửa lại không?

Đen: Có, UBND xã đã chỉnh sửa và cấp lại giấy cho họ rồi, không quên xin lỗi gia đình.

Đá: Tôi lại nhớ đến mấy “thằng đánh máy” tắc trách trong việc đánh nhầm số năm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của cả nước.

Đen: Cái này chưa nguy hiểm bằng việc làm hợp đồng kinh tế mà thiếu hoặc thừa vài số 0.

Đá: Tất nhiên không gây thiệt hại, nhưng nó thể hiện sự vô trách nhiệm với công việc được giao.

Đen: Ai mà chẳng có sai lầm. Lỗi không đáng có ấy mà. Người ta chỉ ký nhầm một trường hợp chứ có phải cả làng đâu.

Đá: Lỗi nhỏ mà chủ quan, đến lúc gây hậu quả nghiêm trọng thì làm thế nào?

Đen: Rút kinh nghiệm sâu sắc chứ sao?!

Đ.Đ