Bồ câu không đưa thư…

Bồ câu không đưa thư…

Thứ 2, 29/05/2017 | 09:06
0
Một con bồ câu bị bắt khi bay lòng vòng trên tòa nhà của Tổng cục Hải quan Kuwait. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên lưng nó đang có gần 200 viên ma túy.

Đen: Bồ câu không đưa thư, sao lại đưa ma túy

Đá: Ông lẩm bẩm cái gì đấy? Bồ câu thì liên quan gì đến ma túy.

Đen: Tôi vừa đọc báo, thấy nước ngoài có tin kỳ quá ông ạ.

Đá: Bồ câu cũng phê ma túy?

Đen: Không. Nhưng chúng vận chuyển ma túy được mới tài chứ.

Cafe8 - Bồ câu không đưa thư…

 Con bồ câu bị bắt khi đang "thực hiện nhiệm vụ". (Ảnh: Al Arabiya)

Đá: Từ thời La mã, bồ câu nổi tiếng là loài vật có khả năng vận chuyển thư, truyền tin mà.

Đen: Nhưng con này thông minh lắm! Tự nguyện “đầu thú” cơ.

Đá: Bay thẳng vào đồn cảnh sát à?

Đen: Nó bị tóm khi bay lòng vòng trên tòa nhà của tổng cục Hải quan Kuwait, ở Abdali, cạnh biên giới với Iraq.

Đá: Thật thà phết, đã mang hàng cấm lại còn muốn làm thủ tục thông quan.

Đen: Có khi vì chủ nhân ăn chia không đều nên mới bị nó bán đứng như thế.

Đá: Số lượng ma túy chắc nhỏ thôi nhỉ?

Đen: Gần 200 viên ma túy bọc trong túi vải nhỏ cùng màu lông được gắn vào lưng.

Đá: Số phận nó giờ ra sao?

Đen: Hiện chưa rõ sau khi bị bắt giữ thì sẽ thế nào.

Đá: Đây là hình thức mới của bọn tội phạm, e là đã có nhiều vụ trót lọt trước khi bị phát hiện.

Đen: 4 năm trước, cảnh sát Colombia phát hiện một con chim bồ câu không thể bay qua tường nhà tù vì gói cocain và cần sa gắn trên lưng quá nặng đấy.

Đá: Thế cơ à? Hóa ra chiêu này xưa rồi.

Đen: Mánh khóe này không mới nhưng đây là lần đầu tiên loại tội phạm đặc biệt này bị “bắt quả tang” khi đang “thực hiện nhiệm vụ”.

Đá: Đâu mà “bắt quả tang”. Nó đi “đầu thú” như thế ít ra cũng được khoan hồng.

Đen: Ừ. Chứ không thì phải 10, 20 năm hay chung thân, tử hình cũng nên.

Đá: Đùa thế thôi, vụ này khó nhỉ! Làm thế nào để bắt được đúng người, đúng tội bây giờ.

Đen: Theo tôi chỉ cần gắn chíp định vị vào con chim ấy và thả về với chủ, từ đó sẽ bắt được đồng bọn rồi sau đó mới xử.

Đá: Sáng kiến!

Đ.Đ