Mấy năm gần đây xã Tam Dị (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã thay da đổi thịt bằng những ngôi nhà cao tầng, những căn biệt thự tiền tỷ san sát mọc lên nhờ xuất khẩu lao động.
Những căn nhà cao tầng, biệt thự tiền tỷ tại xã Tam Dị (ảnh: Thành Long).
Tuy nhiên, mặt trái mà người dân nơi đây đang phải đối diện là những hệ lụy phải trả quá đắt, quá đau lòng bởi gia đình tan nát, tán gia bại sản chỉ vì mải miết chạy theo giấc mơ đổi đời…
Xuất ngoại bằng con đường chính ngạch vừa tốn kém mà mất thời gian, vậy là phụ nữ nơi đây xuất ngoại thông qua “cò” bằng cách kết hôn “giả”. Giấc mơ đổi đổi đã thôi thúc không ít gia đình đang hạnh phúc êm ấm. Vợ chồng đâm đơn ra tòa ly hôn để vợ lấy chồng ngoại.
Cơn lũ xuất ngoại ở xã Tam Dị thời gian gần đây không còn ồ ạt như trước. Hàng ngàn phụ nữ “vỡ mộng” trở về quê sau những ngày tháng sống chui lủi, sợ hãi.
Cán bộ tư pháp xã Tam Dị Nguyễn Hữu Thuần (ảnh: Thành Long).
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Thuần, cán bộ tư pháp xã Tam Dị thở dài cho biết: “Cả xã có khoảng 4.000 người đi xuất khẩu lao động. Trong đó, có khoảng 200 phụ nữ người chưa lập gia đình lấy chồng nước ngoài.
Những trường hợp còn lại đã có gia đình chỉ ly hôn tạm để kết hôn trên giấy tờ nhằm lách luật.
Họ chủ yếu lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc... Nhiều trường hợp lấy chồng nước ngoài và có con với họ nhưng không chịu được phải ãm con về. Cả xã có khoảng vài chục cháu sinh ra trong hoàn cảnh như vậy”.
Chủ tịch liên hiệp Phụ nữ xã Tam Dị Trần Thị Thơm kể những câu chuyện bi hài ở làng "xuất ngoại" (ảnh: Thành Long).
Bà Trầ