Luật sư tài ba giúp thân chủ thoát án tử hình
Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người am hiểu pháp luật tham dự phiên tòa, quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Trung và Tân đã được HĐXX Tòa án cấp cao tại Hà Nội chấp thuận.
Gieo gió, gặp bão Trưa ngày 27/2/2014, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47)- bộ Công an phối hợp với công an quận Đống Đa bắt quả tang Trần Văn Tiến (SN 1988, trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang bán heroin cho Trần Mạnh Thản, thu giữ 1 gói heroin. Khám xét nơi ở của Tiến, cơ quan CSĐT thu thêm 8 gói heroin. Với tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, TAND TP Hà Nội tuyên phạt trùm ma túy Nguyễn Quốc Trung tử hình. Lê Thị Tân lĩnh án tù chung thân. Căn cứ vào lời khai của Trần Văn Tiến và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 23 đối tượng do vợ chồng Nguyễn Quốc Trung (SN 1970, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Thị Tân (SN 1990, quê Tuyên Quang) cầm đầu. Qua đó xác định, Trung và Tân buôn bán trái phép 601,5 chỉ heroin (khoảng 1,6 kg). Hoàn cảnh của trùm ma túy Nguyễn Quốc Trung khi bị bắt rất thương tâm. Hai vợ chồng bị bắt trong cùng một vụ án. Khi bị bắt, mẹ bị cáo Trung vì buồn phiền nên ốm chết. Con của Trung bị tai nạn chết trong lúc TAND TP Hà Nội đang xét xử sơ thẩm. Nhà bị cáo bị hỏa hoạn , cháy hết tài sản. Hai con của bị cáo còn nhỏ dại, không nơi nương tựa, sống với ông nội hơn 90 tuổi trong căn nhà bị cháy dựng tạm. Có thể nói, kẻ gieo rắc cái chết trắng này đã phải trả một cái giá quá đắt do hành vi phạm tội của mình gây ra. |
Thiên Long