“Gia đình là điều tuyệt vời nhất”. Đối với tôi, gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất, là nơi ấm áp nhất, là nơi mà chỉ nghĩ về thôi tôi có thể cười khúc khích một mình.
Tôi là bé út trong gia đình, nhà tôi có 5 anh chị em, chị cả, anh hai và chị ba đã lập gia đình, còn tôi với chị tư là vẫn còn độc thân, trong gia đình tôi bây giờ có bốn thế hệ: ông nội, cha mẹ, vợ chồng anh chị hai, chị tư , tôi và hai tiểu công chúa của anh chị hai.
Nói thế nào về cuộc sống hiện tại của tôi nhỉ, với tôi mọi thứ vừa đủ và tuyệt nhất. Tôi còn ông nội và bà ngoại, ông tôi năm nay 99 tuổi rồi ạ, từ khi tôi lớn lên đến bây giờ tôi chưa nghe ông mắng lần nào, ông tôi có bộ râu dài và trắng, tôi thích vuốt bộ râu ấy, ông thường kể chuyện Kiều, chuyện chiến tranh cho chúng tôi nghe, bạn tôi lúc nào cũng ghen tị với tôi vì lúc tôi ra xe để đi học ông còn tiễn lên xe, còn ôm, còn dặn dò đủ thứ. Kể ra có thể nhiều người không tin ạ, nhưng mặc dù ông nhiều tuổi thế vẫn thuộc truyện Kiều vanh vách, thuộc nhiều hơn cả tôi là cái chắc. Bà ngoại tôi ý, mỗi khi tôi buồn bà giống như người bạn lớn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi vậy, mỗi khi tôi về ngoại là hai bà cháu lại thủ thỉ đến tận 2, 3 giờ sáng, vẫn chỉ là những câu chuyện cũ tôi nghe mãi rồi, thế nhưng hai bà cháu vẫn luôn hào hứng lắng nghe, mấy năm rồi tôi đều đón giao thừa cùng bà, nhớ kỉ niệm năm 2015 hai bà cháu lần mò mãi đến tận ba giờ sáng mới kịp cúng giao thừa , tôi may mắn vì còn ông còn bà để yêu thương, để kính trọng, tôi may mắn vì có cha mẹ yêu thương tôi hết mình.
Cha mẹ tôi chỉ là những nông dân, nhưng đối với tôi, cha mẹ là những người thật sự vĩ đại đã mang tôi tới cuộc đời này và cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Cha mẹ tôi ấy à, đã vất vả để nuôi 5 anh chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn, không hề thua kém bạn bè.
Chỉ cần nghĩ đến cha mẹ thôi tôi lại có thêm động lực đ