Cuộc hôn nhân đầy nước mắt
Kết hôn khi tuổi đời còn trẻ, chị Nguyễn Tuyết L. (Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) nhanh chóng có được cho mình một gia đình yên ấm với một người chồng yêu thương. Nhưng thật không ngờ, bắt đầu cuộc sống hôn nhân cũng là lúc lộ ra những mặt trái mà chị L. không hề ngờ tới từ người chồng mà chị từng yêu thương trọn vẹn.
Kết hôn năm 2007, bảy năm chung sống là bảy năm cuộc sống của chị như trong địa ngục bởi sự bạo hành vũ phu từ người chồng của mình.
Chồng chị là Nguyễn Hải Ph. (SN 1976), hiện đang là giám đốc của một công ty nhỏ ở Hà Nội. Không ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài lịch lãm của một giám đốc, lại là một người chồng vũ phu đến đáng sợ.
Chị L. ứa nước mắt khi kể về cuộc hôn nhân của mình.
Chị L. kể: “Cuộc sống hôn nhân của tôi 7 năm qua là địa ngục mà tôi không muốn nhớ đến. Chồng tôi luôn chửi rủa, đánh đập và lăng mạ tôi, thậm chí còn cấm mọi quyền làm người của tôi nếu tôi có làm gì trái ý anh ấy. Hồi tôi mang bầu cháu thứ nhất, anh ta đánh tôi đến chảy máu đầu, phải khâu mấy mũi.
Lúc đó tôi cũng chán nản, muốn chia tay nhưng nghĩ cho con sắp chào đời, hơn nữa anh Ph. luôn miệng xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm nên tôi tha thứ nhưng không ngờ anh ta vẫn chứng nào tật nấy".
Những lần bị anh Ph. đánh, chị L. nhẫn nhịn, chịu đựng bởi chị chia sẻ: “Mình là mẹ, chỉ mong các con được sống trong sự bao bọc và yêu thương của cha mẹ. Hơn nữa, đánh vợ xong, anh ta lại tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi, xin lỗi đủ kiểu và nói những lời ngọt nhạt như chưa có gì xảy ra khiến mình phải mềm lòng mà tha thứ”.
Chị L. đang nằm điều trị những vết thương bị chồng đánh ở viện.
Con giun xéo lắm cũng quằn, chị L.