Câu chuyện về bà N.T.Đ. (trú tại xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình) "ép" con gái Nguyễn Thị H. lấy chồng tên là D. (ở xã Đông Phong, huyện Tiền Hải) để tiện bề gian díu với chàng rể khiến người dân nơi đây bàn tán xôn xao.
Thậm chí, theo một số người dân địa phương, bà Đ. đang làm chuyện loạn luân với con rể thì bị con gái bắt được. Sự việc vỡ lở khiến cho vợ chồng người con rể phải ly hôn, chị H. xấu hổ phải bỏ nhà vào Nam làm việc. Còn bà Đ. sau đó về nhà mẹ đẻ của mình ở, bỏ mặc chồng hàng ngày lái xe.
Sau đó, tình cảm giữa D. và bà Đ. xấu đi, khiến D. đi đâu cũng nói về mối quan hệ giữa mình và mẹ vợ. Chàng rể D. còn rêu rao, mẹ vợ thường xuyên "sờ soạng" người mình.
Dù nhiều người bàn tán về chuyện mẹ vợ con rể “cặp bồ” với nhau thế nhưng không ai có bằng chứng hay có văn bản gì để chứng minh bà Đ. có ngoại tình với con rể.
“Miệng dân sóng bể”, câu chuyện đó cứ ngày càng nhân lên chẳng mấy chốc khiến nhiều người dân trong địa phương biết đến. Để xác minh vụ việc trên, phóng viên báo Người Đưa Tin đã về địa phương tìm hiểu.
Ông Nguyễn Văn Đương, Chủ tịch ủy ban Mặt trận xã Đông Trung đang chia sẻ với phóng viên.
Trao đổi tin tức với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đương, Chủ tịch ủy ban Mặt trận xã Đông Trung cho biết: “Sự việc này cũng có tin đồn nhưng không có bằng chứng nào cả. Hiện tại gia đình họ vẫn sống bình thường, không có lộn xộn gì. Chính quyền xã cũng đã làm công tác giảng hòa ổn định cuộc sống cho gia đình”.
Tìm về gia đình bà Đ. tìm hiểu về sự việc trên, phóng viên nhận được câu trả lời là sự việc không hề có như thế và mọi chuyện giờ đã được giải quyết xong.
Theo lời của bà Nguyễn Thị V., mẹ chồng của bà Đ. cho biết, tin đồn đó bắt đầu từ câu chuyện cãi nhau giữa D. và mẹ vợ của mình.