Tối qua (ngày 4/5), Hà Linh bị khán giả Huế la ó, thậm chí ném chai nước lên sân khấu khi cô mặc hở hang và hát tình khúc “Phôi pha” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước những phản ứng dữ dội lúc đó, Hà Linh đã phải lên tiếng: "Các bạn mà thế này thì Hà Linh không hát nữa đâu".
Hà Linh đang là tâm điểm của báo giới khi bị cư dân mạng chỉ trích vì ăn vận quá hở hang khi hát nhạc Trịnh.
Ngay sau đêm diễn, Hà Linh đã trở thành nhân vật nhân được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Trước nhiều luồng ý kiến, Hà Linh đã lên tiếng về vụ việc. Theo đó, cô không bị ném chai lọ vào người.
Nói về việc bị cáo buộc ăn vận phản cảm khi hát ca khúc “Phôi pha” của Trịnh Công Sơn, Hà Linh trần tình: “Sao mọi người cứ nghĩ rằng hát nhạc Trịnh thì phải mặc formal một chút, như áo dài nhỉ? Nói thật, tôi thấy trang phục đó cũng có gì phản cảm đâu”.
Bộ cánh bị "ném đá" của Hà Linh.
Quan điểm này của Hà Linh không được nhiều người đồng tình. Bởi, không ai quy định chuyện hát nhạc Trịnh thì phải mặc gì, nhưng thiết nghĩ, trang phục mà ca sĩ mặc khi trình diễn cần phù hợp với cái hồn của bài hát. Mà nhạc Trịnh vốn nền nã, nhẹ nhàng và sâu lắng, nên một bộ cánh hở nhiều như Hà Linh đang mặc không được nhiều người ủng hộ.
Nói về chuyện ăn vận khi trình diễn, Hà Linh thẳng thắn thể hiện quan điểm: “Theo tôi, đi diễn show, mặc phản cảm thì không được, chứ mặc ‘mát’ thì được. Bộ đồ tôi mặc là của bạn tôi vừa thiết kế xong và tôi thấy nó… phản cảm bình thường (cười)!”.
Đây không phải lần đầu tiên Hà Linh trở thành tâm điểm của truyền thông vì ăn vận hở hang phản cảm. Trước đó, cô cũng đã gây sốc khi diện chiếc váy xuyên thấu khoe trọn vòng 1.