Người mẫu, diễn viên H.H. bị bắt quả tang “mua vui”
Đối tượng cầm đầu đường dây gái gọi “gây bão” dư luận trên chính là Đỗ Trung Kiên (tức Kiên “pê đê”, SN 1986, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).
PV báo Người Đưa Tin còn nhớ, hôm đầu tiên Kiên bị bắt và bị đưa về trụ sở cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) để phục vụ công tác điều tra ban đầu, PV bản báo cũng có mặt tại đây. Nhìn bề ngoài, Kiên cao khoảng 1m80, nước da trắng trẻo, tóc vuốt keo, hai mai để dài trông khá nam tính.
Tuy nhiên, cử chỉ, thái độ và giọng nói của Kiên lại rất ẻo lả, khiến người ngoài cảm nhận theo hướng khác. Mỗi lần có ai đó đi ngang qua khen bàn tay Kiên đẹp như… con gái, “tú ông” này lại tủm tỉm cười rất e lệ! “Tú ông” này cho biết, từ năm học cấp 2, cậu ta đã nhận ra mình có xu hướng… thích các bạn nam.
Tú ông kể rằng, gia đình mình có 3 anh chị em thì sau khi bố mẹ ly hôn, Kiên và em gái về ở với mẹ và bố dượng, còn anh trai Kiên ở cùng bố đẻ. Từ khi học cấp 2, trong suy nghĩ, Kiên luôn tự coi mình là… “phái yếu”, vì vậy mỗi lần đi chơi đâu, cậu ta thường rủ các bạn gái đi cùng. Cái tên Kiên “pê đê” cũng bắt nguồn từ đó.
Kiên có thú vui thường xuyên la cà ở các quán bar, vũ trường thâu đêm suốt sáng. Để có tiền ăn chơi trong những lần đi bar, Kiên tiếp cận và rủ các cô gái đẹp vào đường dây “gái gọi” của mình, rồi nhận tiền môi giới mại dâm.
Tú ông Kiên "pê-đê".
Vụ án đình đám triệt phá đường dây “gái gọi nghìn đô” của Kiên “pê đê” diễn ra vào hồi cuối tháng 5/2012, nhưng cho đến tận bây giờ, dư luận vẫn tò mò về khoản “nhu nhập” khủng hàng tháng của tú ông này và bản danh sách bí ẩn ghi tên các diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm. Ngay cả giới showbiz cũng vẫn chưa ngừng rỉ tai nhau về cái tên người đẹp từng dự thi hoa hậu cũng có mặt trong đường dây gái gọ