Hàng vạn người hướng về đất Trạng cầu tài, danh vọng đầu năm

Hàng vạn người hướng về đất Trạng cầu tài, danh vọng đầu năm

Thứ 7, 13/02/2016 | 06:43
0
Những ngày này, hàng vạn lượt người từ cả nước hướng về Khu di tích Đền thờ Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm thắp hương tưởng nhớ danh nhân, cầu tài, học hành, thi cử, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Theo Ban quản lý Khu di tích Đền thờ Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như mọi năm, năm nay mỗi ngày có đến hàng vạn người dân hướng về thắp hương cầu tài, học hành danh vọng, sự nghiệp thăng tiến... cho cả gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hà, trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng cho biết: Từ nhiều năm nay, năm nào chị cũng cùng 2 con chị về đền Trạng, thắp hương tưởng nhớ cụ Trạng, cầu cho con cái học hành tốt.

Anh Đặng Văn Hòa, trú tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm nào ra ăn Tết cùng gia đình ngoài bắc, anh cũng vào đền cầu công danh sự nghiệp của anh và gia đình thăng tiến và con cái học hành đỗ đạt cao. “Năm nay cháu thứ hai nhà tôi thi vào đại học nên cả hai bố con cùng về, cầu cụ cho cháu đạt ước nguyện” – anh Hòa tâm sự.

Xã hội - Hàng vạn người hướng về đất Trạng cầu tài, danh vọng đầu năm

Tượng thờ Trạng Trình trong Khu di tích

Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương (nay là làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng). Ông mất năm 1585.

Nói đến Nguyễn Bỉnh Khiêm là nói đến một nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà tư tưởng lỗi lạc, vị danh sư, bậc hiền triết, một nhân cách lớn được rất nhiều người tôn kính.

Ông làm quan dưới 4 triều vua nhà Mạc và là người có ảnh hưởng quan trọng với nhiều kế sách giúp xây dựng đất nước trong thế kỷ XVI. Đặc biệt kế sách bảo toàn nhà Mạc năm 1585.

Theo đó, ông được phong tước Thái phó, Trình Quốc công. Cuộc đời làm quan của mình, ông kịch liệt lên án chiến tranh, loạn lạc, đẩy dân vào cảnh lầm than, căm ghét tham quan ô lại, đục khoét xã hội.

Cuộc đời làm quan của Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông luôn coi phương châm xử thế lấy dân làm gốc. Hai câu thơ “…Cổ lai quốc dĩ dân vi bản/ Đắc quốc ưng tri tại đắc dân” trong bài Cảm Hứng của ông trở thành bài học kế thừa cho chúng ta đến nay.

Cùng chuyên mục

Romania tìm thấy mảnh vỡ UAV trên sông Danube gần biên giới Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 22:00
Nga thường xuyên tấn công các cảng của Ukraine ở khu vực phía Tây Nam, gần biên giới với Romania, một quốc gia thành viên NATO.

Đề xuất điện tự sản, tự tiêu hòa lưới vẫn có giá 0 đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:24
Dự thảo luật Điện lực (sửa đổi) lần 2 vẫn giữ quy định, tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì ghi nhận giá 0 đồng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Bình Định muốn đi đầu phải đi đầu về cái mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:06
Bình Định muốn đi đầu thì phải đi đầu về cái mới, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá

Tuyên bố bất ngờ của Lầu Năm Góc về nguy cơ leo thang ở Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:11
Bình luận của Tướng CQ Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS từ Mỹ cho Ukraine.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.