Sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/11, tại đền làng thôn Trần Phú - xã Minh Cường - Thường Tín (Hà Nội) khiến người dân địa phương hết sức hoang mang.
Một số người dân địa phương kể lại: Thời điểm trên, 2 người phụ nữ cùng tài xế đi trên xe ôtô biển xanh yểm bùa BKS 31A , đến đền để thắp hương và có một số biểu hiện lạ.
Người dân trong thôn hết sức hoang mang trước việc nhóm người đi xe biển xanh đến đòi chôn cất hài cốt trong đền.
Quan sát tiếp, người dân phát hiện bên cạnh nhóm người này là một chiếc tiểu nhỏ dùng để đựng hài cốt. Ngay lập tức, những người chứng kiến đã hô hoán mọi người đến để kiểm tra.
Ngay khi nghe tiếng hô, nhiều người dân đã vây kín chiếc xe và yêu dẫn giải ba người này về đình làng thôn Trần Phú đồng thời báo lên ban công an xã.
Sự việc đã khiến hàng trăm người dân bức xúc. Họ vây kín chiếc xe, yêu cầu dẫn ba người về đình làng.
Hàng nghìn người cũng đã kéo về khu vực trên. Lực lượng công an huyện Thường Tín đã phải có mặt để giữ an ninh trật tự và bảo vệ hiện trường.
Bộ hài cốt trong tiểu ở trong xe ô tô.
“ Không hiểu những người này có mục đích gì mà mang hài cốt đến đền làng, họ còn yêu cầu được chôn trong đền khiến dân làng chúng tôi hết xúc. Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra ở đây, nếu chẳng may họ yểm bùa hay làm gì báng bổ trong đó thì ai biết?” – Một người dân bức xúc nói.
Xác nhận với phóng viên, một lãnh đạo công an xã Minh Cường bước đầu cho hay: Việc ba người đi ôtô và chở theo hài cốt rồi xin được chôn ở đền là có thật.
Lạ là ba người này vẫn chưa khai báo gì cũng như không có một lời giải thích với người dân địa phương.