Nam sinh trong vụ tự tử ngay tại trường tên là Trần Đình Đ. (ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM). Hiện Đ. đang học lớp 9/7 trường THCS Lý Tự Trọng (phường 16, quận Gò Vấp).
Trường học nơi nam sinh gieo mình tự tử
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng ngày 28/11, Đ. rời lớp và đi ra cổng trường thì mẹ Đ. đã đợi sẵn. Do trước đó bực chuyện học hành của con, nên người mẹ đã mắng Đ. trước mặt nhiều người. Uất ức vì bị mẹ mắng, Đ. đã chạy một mạch lên lầu ba của ngôi trường rồi nhảy xuống đất tự tử.
Ban giám hiệu nhà trường đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời nhanh chóng đưa Đ. đi cấp cứu tại bệnh viện Gò Vấp (cách hiện trường 200m).
Theo ghi nhận của PV, khoảng cách mà nam sinh nhảy từ trên lầu ba xuống khoảng 12m. Do đó sau khi rơi xuống sàn bê tông, nam sinh này đã bị thương rất nặng. Sau khi sơ cứu các bác sỹ của Bệnh viện Gò Vấp đã chuyển em lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Một người lái xe ôm trước cổng trường cho biết: "Thời điểm thằng bé nhảy lầu tự tử có rất đông người chứng kiến. Người mẹ thì không tin rằng con mình lại hành động nông nổi như vậy. Khi chị này chạy vào trường và thấy con mình nằm sõng soài dưới đất thì mới tá hỏa, ngất xỉu tại chỗ."
Người lái xe ôm trước cổng trường trao đổi với PV
Anh Tài (sửa xe máy trước cổng trường) cho hay: “Nghe mấy đứa bạn nó kể, trước đó học sinh này đã viết status trên facebook , kể lể chuyện buồn phiền, không muốn sống nữa. Nghe nói nó là đứa học rất giỏi ở trường, nhưng thời gian gần đây không hiểu vì sao mà chểnh mảng, có lẽ vì thế mà bị mẹ mắng..."
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.
Hoàng Minh – Hải Đăng