Chuyện này làm tôi rất buồn và đau đầu tìm cách giải quyết mà không đưa ra được hướng nào. Chia sẻ lên mục tâm sự tôi rất cần được các bạn tư vấn giúp mình.
Em kém tôi bốn tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty công nghệ lớn ở Hà Nội, còn tôi làm kỹ sư điện. Chúng tôi kết hôn được 6 năm nay. Em là cô gái rất nhanh nhẹn, xinh đẹp, đảm đang và ngoại giao giỏi.
Trước khi đến với em, tôi nổi tiếng là một tay chơi trong thành phố. Nhiều cô gái đã qua tay tôi nhưng đều mê mẩn, không một lời trách móc. Nhiều người bảo tôi là tên sát gái, thế nhưng trời cho vậy chứ tôi chẳng ra tay gì. Bản thân tôi cũng chẳng tin gì vào thứ gọi là tình yêu chân thật sau lần thứ hai tôi bị lừa dối.
Thế nhưng, khi gặp em, mọi thứ đều thay đổi. Tôi bắt đầu nhìn cuộc sống theo một cách khác, em cho tôi cảm giác được yêu và tin tưởng thật sự.
Ngày đưa em về ra mắt, cả nhà tôi từ bố mẹ, ông bà đến hai đứa em tôi ai cũng vừa ý. Có lẽ cũng một nhờ tài ăn nói của em. Không chỉ thế, khuôn mặt tròn phúc hậu, vòng ba căng tròn quyến rũ được ông bà tôi cho là dễ đẻ nên chấm luôn.
Cưới nhau 6 năm rồi mà ngày nào vợ chồng tôi cũng như đang trong thời kỳ trăng mật. Ngày nào trước khi đi làm hay về nhà là tôi lại được vợ ôm hôn, cười nói tíu tít. Vợ tôi có sở thích nấu ăn, may vá, trang trí nhà cửa nên em rất khéo và chăm chỉ làm việc nhà.
Em bảo muốn “đổi gió” để vợ chồng say mê nhau hơn, không làm tôi buồn chán. Đề xuất đầu tiên là em bảo sẽ gọi tên người khác khi làm “chuyện ấy”. Ảnh minh họa.
Cơm tôi đi làm chẳng khi nào phải ra ngoài ăn như mấy gã đồng nghiệp. Ngày nào em cũng chuẩn bị một hộp cơm đủ thức ăn được trang trí rất hấp dẫn. Lúc nào mở ra ăn cũng tỏa mùi thơm phức, cô ấy còn trang trí rất đẹp, các gã đồng nghiệp của tôi ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen lấy được vợ đảm, đã