Tin tức về việc người đàn ông chết bất thường trong nhà nghỉ (ở P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) sau khi cùng hai người lạ khác vào thuê trọ khiến người dân sống cạnh đó sợ hãi và tỏ vẻ bất an.
Những người dân này nhớ lại là khi đó họ thấy nhân viên của nhà nghỉ vẻ mặt bất thần đứng ngoài cửa. Khi họ hỏi thì nhân viên này mới cho biết là vừa phát hiện thi thể khách trọ chết tình trạng bị trói tay và chân.
Thông tin thì nạn nhân tên Trần Thái H. (43 tuổi, ngụ KP.2, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa).
Hiện trường vụ việc
Được biết, vào khoảng 15h ngày 7/10, mọi người thấy ông H. cùng 2 người khác (chưa rõ lai lịch) đi trên một xe máy đến nhà nghỉ này thuê một phòng trọ. Đến 17h, 2 trong số 3 khách trọ bịt khẩu trang ra lấy xe rời nhà nghỉ.
Nhân viên hỏi người còn lại đâu thì hai đối tượng trên nói rằng bạn đang ngủ trên phòng nên nhân viên cũng quên để ý. Sau đó, trong lúc kiểm tra phòng, nhân viên nhà nghỉ thấy cửa phòng ông H. mở hé nhưng gọi cửa không thấy khách trả lời.
Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên này đẩy cửa vào thì hốt hoảng phát hiện ông H. đã chết trong phòng, hai tay nạn nhân trói chặt bằng dây và bị chăn phủ lên người.
Thấy vậy nên nhân viên nhà nghỉ nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành hoàn tất các thủ tục thì thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để an táng. Người thân của ông H. đều rất đau đau đớn trước cái chết của ông nên ai cũng lẳng lặng lo đám tang cho ông H.
Gia đình đang tổ chức lễ an táng cho ông H.
Chị dâu của ông H. chia sẻ rằng: "Cách đây khoảng 10 năm, H. có lập gia đình. Thế nhưng khoảng một năm sau thì vợ chồng H. chia tay. Vợ H. bỏ đi nơi