Như báo Người Đưa Tin đã đưa tin tức, vào khoảng 13h, chiều ngày 7/10, tại quán cà phê Ấn Tượng, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, (tỉnh Bình Dương) chị Nguyễn Thị Thắm đã đâm chết chồng mình là Phạm Thanh An (cùng 31 tuổi).
Sáng ngày 8/10, có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án, tiếp xúc với PV, chị Nguyễn Thị Thanh hàng xóm gần nhà chị Thắm kể, Thắm là người rất chịu khó làm ăn, sống hòa đồng với mọi người.
Từ hai bàn tay trắng, nuôi hai con nhỏ chị không quản ngại khó khăn gian khổ, thức khuya dậy sớm để lo làm ăn, còn anh An thì ngược lại, rượu chè, cờ bạc đều có cả.
Không hiểu sao người phụ nữ tảo tần vì chồng con lại gặp phải điều bất hạnh đến vậy. Chồng say xỉn cầm dao truy sát, đập phá đồ đạc trong quán… Chỉ vì trong cơn hoảng loạn chị phản ứng theo bản năng, vớ được con dao đâm chồng tử vong.
Mẹ chồng mong chị Thắm không phải đi tù.
Chúng tôi được gặp bà Nguyễn Thị Ánh (mẹ ruột nạn nhân), khi bà cùng mọi người trong gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho người con trai, ngồi thần thờ bên di ảnh con trai.
Bà Ánh nghẹn ngào: “Sự việc giờ đã xảy ra hết rồi, giờ có nói gì cũng đã quá muộn màng. Không biết chuyện đúng sai do ai, nhưng tôi mong con Thắm không phải ngồi tù vì hai đứa con trai nó còn quá nhỏ.
Ba nó mất, mẹ nó ngồi tù thì tôi làm sao có thể nuôi nổi hai đứa nó, không ai chăm sóc bọn chúng như bầy chim non lạc bầy… Trong khi tôi đang bị căn bệnh tiểu đường dày vò. Cũng vì thằng An hay nhậu nhẹt, vợ chồng lình xình nên con Thắm mới dọn ra ở riêng nuôi hai con nhỏ”.
Tìm hiểu về gia cảnh nạn nhân, chúng tôi được biết anh An là con đầu trong gia đình có hai anh em trai. Cha anh gặp gặp bạo bệnh nên qua đời sớm khi anh vừa tròn 3 tuổi. Một mình bà Ánh phải bươn chải đủ nghề để nuôi h