Đêm qua, khán giả Hải Phòng nêm kín khán phòng của Nhà hát Tháng Tám để nghe người con của thành phố Cảng hát và tâm sự. Gần 20 năm chị mới quay lại làm liveshow tại quê nhà và cũng là lần đầu tiên cả gia đình cô hội ngộ trên sân khấu quê hương, chính vì vậy dù xảy ra quá nhiều sóng gió, không có học trò trong đêm diễn, Thu Phương vẫn "đốt" và "cháy" hết mình.
Thu Phương "cháy" hết mình trong liveshow tại quê nhà.
Hơn 20 ca khúc được Thu Phương thể hiện với khán giả quê hương, gần 12h khuya vẫn chưa ai chịu về, hấp dẫn và lưu luyến đến mức cả Thu Phương - Tuấn Hưng và Hà Anh Tuấn không biết hát gì đến kết được chương trình và làm khán giả vui vẻ ra về.
Thu Phương lại dùng "chiêu" dụ Tuấn Hưng và Hà Anh Tuấn hát những bản HIT của các sĩ khác, nhưng Tuấn Hưng đã không chịu. Cuối cùng với bản "Bên em là biển rộng" Thu Phương và Hà Anh Tuấn đã lôi kéo được Tuấn Hưng ra lại sân khấu.
Toàn bộ khán giả của Nhà hát Tháng Tám đã được nêm kín. Mọi người vỗ tay liên hồi sau mỗi lần biểu diễn của Thu Phương kết thúc. Cô kể những kỷ niệm về khu phố nhà cô, gắn liền với những địa danh thân quen khiến khán giả cười ồ.
Tự nhận mình dù khoác lên người những bộ váy lóng lánh và quyến rũ của NTK Hoàng Hải, nhưng bản chất con người Thu Phương vẫn là người con gái Hải Phòng "ăn sóng, nói gió, chém to, kho mặn", nhiều khán giả cùng thời Thu Phương ở dưới còn hét lên những nick name ngày bé của cô khiến Thu Phương rất thích thú. Quá "sung" và hưng phấn, đã hai lần Thu Phương bỏ giầy ra đi chân đất quậy hết mình.
Thu Phương cởi giày, đi chân đất "quậy" hết mình trên sân khấu.
Toàn bộ