Theo đơn phản ánh của chị Lê Thị D (SN 1975, ngụ 54/2 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) tới báo Người đưa tin, mặc dù chị đã ly hôn với chồng là Nguyễn Văn Thanh (SN 1971, ngụ cùng địa chỉ) nhưng hàng ngày cuộc sống của chị vẫn phải đối mặt với những trận đòn vô cớ .
Ngày 30/8, PV đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin về hoàn cảnh éo le của chị D. Được biết, chị lấy chồng tới nay đã 21 năm. Hai con gái lớn của chị năm nay 18 tuổi và cháu nhỏ 12 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vì chị D sinh con gái mà Thanh sinh ra thói tính vũ phu, trăng hoa D đúm. Sau đó, Thanh chửi bới vợ là không biết đẻ con trai.
Chị D trò chuyện với PV.
Thời gian chị D sinh bé thứ hai, Thanh không hề chăm sóc gì vợ con. Ngược lại, gã bỏ nhà ra ngoài sống chung với một người phụ nữ khác ở ngã tư 550 (thị xã Dĩ An).
Khi chị D phát hiện sự việc chồng ngoại tình thì có lời khuyên can. Thấy vậy, Thanh cho rằng vợ không có quyền ngăn cản tình yêu của mình, hãy an phận nuôi con đi. Không những thế, Thanh còn thường xuyên đi nhậu say về rồi Dh đập vợ con thậm tệ, chửi bới cả gia đình bố mẹ chị D.
Không thể chịu nổi cuộc sống mỗi ngày mở mắt ra bị chồng chửi bới, tối đóng cửa lại thì bị đánh, chị D ngậm ngùi đem đơn ra tòa xin ly hôn.
Lúc này, Thanh nhất quyết không chịu kí tên vào đơn ra tòa vì cho rằng còn yêu vợ. Sau đó, gã chồng vũ phu hứa hẹn trước những người thân sẽ “cải tà quy chính” chăm no cho vợ con.
Mặc dù đã hứa hẹn không đánh vợ nữa, nhưng mỗi lần ra ngoài gặp bạn bè về Thanh vẫn chứng nào tật ấy. Chị D hiểu rõ bản chất của chồng không thể sửa chữa nên cương quyết lần nữa ly hôn. Tới cuối năm 2011, tòa án nhân D thị xã Thuận An đã giúp chị giải quyết việc ly hôn với Thanh thành công, hai con gái được quyền đi theo mẹ.