Năm nào cũng vậy, mỗi đợt chuẩn bị đặc xá dịp Quốc khánh 2/9, vẫn luôn có những câu chuyện buồn vui đến từ các mảnh đất tái sinh những con người lầm lỡ. Nhưng câu chuyện mà tác giả được kể cho nghe vào dịp đặc xá năm nay thật hi hữu.
Bất lực vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo
Một ngày cuối tháng 8/2015, tôi cùng đồng nghiệp ghé Trại tạm giam Nghi Kim (Nghệ An), để viết về đặc xá dịp Quốc khánh 2/9. Trong những câu chuyện bên lề, đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị Trại tạm giam Nghi Kim có kể cho chúng tôi nghe một hành động đẹp, giàu tình người vừa diễn ra tại đây.
Mẹ mất, bố đi lấy vợ khác, phút giây nông nổi Lê Đăng Hoàng (SN 1988), trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phạm tội phải vào thụ án tại trại giam. Gia cảnh quá khó khăn, đến ngày đủ điều kiện để đặc xá nhưng Hoàng và gia đình không có đủ tiền để khắc phục hậu quả, dù đã vay mượn khắp nơi. Không để phạm nhân vuột mất cơ hội được trở về với xã hội, cán bộ quản giáo đã rút ví đưa 5 triệu đồng cho Hoàng vay.
Phạm nhân Lê Đăng Hoàng.
Hành động đó của thiếu tá Phạm Công Tiến, cán bộ quản giáo đã khiến không ít người xúc động, nể phục. Dù biết rằng, cho phạm nhân nghèo vay tiền, chẳng biết khi nào mới “đòi” lại được, nhưng anh bảo: “Nếu lỡ có bị “xù nợ” thật, thì số tiền 5 triệu đồng để đổi lại 16 tháng tự do còn lại cho phạm nhân Lê Đăng Hoàng, tôi cũng rất sẵn lòng”. Số tiền tuy không lớn, nhưng hành động đẹp trong hoàn cảnh này đã khiến gia đình phạm nhân vô cùng xúc động, mở ra tương lai cho cả một đời người.
Qua lời kể của phạm nhân Lê Đăng Hoàng, chúng tôi được biết, khi hay tin tên mình có trong danh sách 33 phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hoàng vô cùng vui mừng. Thế nhưng, nỗi lo âu lại ùa đến ngay sau đó, khi Hoàng nghĩ tới số tiền hơn 23 triệu