Bài 1: Xác người đàn ông bị chặt trong bao tải trắng trong đêm Noel
Truy tìm hung thủ máu lạnh
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai nhận thấy có khả năng phòng trọ thuộc KP12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa chính là nơi hung thủ tạm trú.
Ngay lập tức, cơ quan công an yêu cầu ông Sáu là chủ dãy trọ này nhận dạng nạn nhân của vụ án.
Nhà trọ nơi 2 hung thủ giết và chặt xác nạn nhân.
Sau khi nhìn bức ảnh, ông Sáu khẳng định: Nạn nhân rất giống anh Bùi Thanh L. (26 tuổi, tại Bến Tre) đã thuê trọ tại đây.
Ông Sáu cung cấp thêm thông tin, ở cùng anh L. còn có 2 người nữa đó là Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê quán tại ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ) và Trần Tự Điển (23 tuổi, quê quán tại ấp Trung Điền, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Tất cả đều là công nhân bốc vác của công ty cám Con Cò.
Tuy nhiên 3 người này đã đi đâu mấy hôm nay không về nhà. Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, cơ quan công an đã yêu cầu ông Sáu mở khóa cửa phòng trọ để kiểm tra bên trong.
Trung tá Mai Ngọc Lượng, đội trưởng đội 3 phòng PC45, công an tỉnh Đồng Nai thuật lại: "Khi chúng tôi mở cửa vào trong phòng trọ, đến khu vực nhà tắm có một máu tanh nồng nặc bốc ra. Mặc dù hung thủ đã cố gắng xóa dấu vết nhưng còn nhiều vết máu mờ ở trên nền gạch. Bên cạnh đó, trong phòng trọ chúng tôi không còn thấy chiếc nệm ngủ thường ngày như mọi người nói".
Qua lời khai của anh Hiền (30 tuổi) - người trước đây ở cùng phòng trọ của 3 người trên cho hay, trước đây anh cũng ở chung cùng 3 người họ, nhưng sau đó thấy tình cảm 3 người này kh