Thảm án trong đêm noel
Khoảng 4h30 sáng ngày 25/12/2012, điện thoại công an xã Bình Đa, thành phố Biên Hòa đổ liên hồi. Ngay sau khi nhận được tin của quần chúng nhân dân trình báo phát hiện có 2 bao tải màu trắng bên ngoài có nhiều vết máu được vứt ở bên đường mương.
Lực lượng công an phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi lực lượng công an mở bao tải, một mùi máu tanh nồng nặc bốc ra. Kiểm tra kỹ lưỡng công an phường xác định trong 2 bao tải là xác một người đàn ông bị chặt.
Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, công an phường Bình Đa liền trình báo lên công an thành phố Biên Hòa và công an tỉnh Đồng Nai.
Nhận định đây là vụ án giết người mang tính chất man rợ , thể hiện sự lạnh lùng của hung thủ. Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai đã huy động toàn bộ lực lượng quyết tâm nhanh chóng phá án, bắt hung thủ về chịu tội để không gây hoang mang cho những người dân nơi đây.
Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an đã nhanh chóng kiểm tra kỹ lưỡng, với nguyên tắc không để lọt bất kỳ chứng cứ nào vì đó có thể sẽ là manh mối để lần ra hung thủ.
Tuy nhiên họ chỉ phát hiện thấy có 2 bao tải màu trắng, một chiếc đựng phần thân trên với phần đầu gần như đã bị cắt lìa khỏi cổ và bàn tay của nạn nhân. Một bao thì đựng thân dưới và 2 chân. Gần chỗ 2 bao tải đựng xác còn có một tấm nêm mỏng đã cũ còn dính máu.
Ngoài xác nạn nhân và chiếc nệm cũ, lực lượng công an không thấy có bất cứ vật gì khả nghi. Ngay cả các vết máu vương vãi tại hiện trường hay hung khí gây án cũng không hề thấy có.
Qua quá trình khám nghiệm từ thi công an nhận thấy, nạn nhân chết do đầu bị cứa, trên người nạn nhân bị đâm nhiều nhát. Tuy nhiên, xác của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu phân hủy nên lực lượng công an nhận định có khả năng nạn nhân mới vừa bị giết