“Gần gũi” là sợ hãi
Nhìn bề ngoài ai cũng thầm ghen tị với cuộc sống gia đình của N.T.H (29 tuổi, Đống Đa, Hà Nội). Chồng chị đẹp trai, khéo ăn nói, lãng mạn lại là giám đốc một công ty xây dựng lớn, chị nhỏ nhắn, xinh đẹp và trưởng phòng một công ty làm dịch vụ truyền thông . Anh chị có một cô con gái ngoan, đẹp như thiên thần. Ai cũng nghĩ anh chị rất hạnh phúc , nhưng càng ngày thấy chị buồn phiền, ít nói, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.
Tìm đến một trung tâm tư vấn sức khỏe và tư vấn tâm lý, chị nức nở chia sẻ rằng, ai nhìn vào cũng thấy chị thật may mắn, hạnh phúc. “Nhưng “Có ở trong chăn mới biết chăn có giận”, mấy năm nay em phải chịu đựng nhiều thứ, bạo hành tâm lý, đến bạo hành trên giường ngủ. Càng ngày em càng thấy chán nản, đau đớn mỗi khi chồng đòi hỏi...”, chị H nói.
Hỏi chuyện mới biết, chồng chị vốn có tính hay ghen và đa nghi đến mức đáng sợ. Công việc của chị hay phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng và thời gian đi về thường thất thường. Chỉ cần chị đi đâu, với ai, làm gì đều phải nhắn tin, gọi điện báo cáo cho chồng biết. Nhiều lần chị xấu hổ và cảm thấy bị tổn thương khi chồng gọi điện cho vợ không được thì liền kiểm tra bằng cách gọi điện cho sếp, bạn bè, khách hàng của chị để kiểm tra. Thậm chí, chồng chị còn cài đặt phần mềm theo dõi điện thoại của vợ. Bất kỳ một cuộc gọi, tin nhắn từ số máy lạ nào anh đều truy hỏi cho bằng được đó là ai. Chị bị kiểm soát và có cảm giác như mình ở trong địa ngục. Nhiều lần chị đã nhỏ nhẹ giải thích với chồng, nhưng càng ngày anh càng làm quá. Đã đôi lần chị phải viết đơn ly dị, thì anh lại năn nỉ, xin lỗi.
Hình minh họa
Mỗi lần chiến tranh, anh lại chán nản đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, rồi công việc của anh cũng thường xuyên phải tiếp khách hàng, nhiều h