Ngay khi ra tù vì tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy, Phạm Văn Hiền – đối tượng được mệnh danh là ông trùm bán lẻ chất ma túy tại một xã nghèo tại huyện Kim Thành (Hải Dương) đã biến căn nhà mình thành một “địa đạo”, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nơi đây ngày ngày cung cấp “hàng” cho trên dưới trăm con nghiện ở các địa bàn lân cận.
Con nghiện quỷ quyệt bên trong “địa đạo”
Phạm Văn Hiền cư trú tại xã Đồng Gia (Kim Thành, Hải Dương); đối tượng từng có một tiền án về tối tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù biết rõ Hiền là một đầu mối buôn bán lẻ các chất ma túy trên địa bàn, nhưng để tiếp cận được đối tượng, đặc biệt đột nhập vào “địa đạo” của hắn thì không hề đơn giản.
Mật phục trước “địa đạo” bán ma túy của hắn, chúng tôi nhận thấy, hàng ngày có đến hàng chục con nghiện khắp các nơi đổ về đây “ăn hàng”. Ban đầu, các cuộc mua bán còn diễn ra lén lút, đa phần thực hiện trong đêm tối. Nhưng hơn một năm trở lại đây, chúng ngang nhiên trao đổi ma túy giữa thanh thiên bạch nhật.
Chính quyền địa phương hết sức đau đầu trước thực trạng này và tìm nhiều giải pháp ngăn chặn, nhưng nó vẫn trở thành vấn đề gây nhức nhối và nỗi lo sợ của người dân trong khu vực. Trước đây, phía Công an địa phương đã có hàng chục phương án đặt ra để tóm ông trùm, triệt phá cơ sở này được đặt ra, nhưng tất cả gần như đổ bể, bởi hắn quá quỷ quyệt.
Cảnh mua bán ma túy qua ô cửa của “địa đạo” nội bất xuất, ngoại bất nhập của Hiền.
Ngay khi rời trại tù về quê hương, " trùm ma túy " biến căn nhà của mình thành một “địa đạo”, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Căn nhà tác